Merlo góp 1 bàn trong chiến thắng 3-2 của SHB Đà Nẵng. (Ảnh: Báo Đất Việt)
Trong khuôn khổ lượt đi của bảng H tranh AFC Cup trên sân Chi Lăng Đà Nẵng vào
chiều 17/3, SHB Đà
Nẵng đã giành chiến thắng trước Geylang United FC của Singapore với kết quả hơn một bàn thắng.
Khi tiếng còi khai cuộc của trọng tài Saleem Ali (Maldives) chính thức vang lên
cũng là lúc đội chủ nhà SHB Đà Nẵng thể hiện lối thi đấu ngoan cường và thật sự
đã để lại trong lòng người hâm mộ những hình ảnh khó phai nhòa.
Luôn lấn lướt và hầu như làm chủ trận đấu suốt 90 phút, nhưng trong một chiều
không may mắn, thầy trò huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức (SHB Đà Nẵng) đành ngậm
ngùi nhìn những cơ hội ghi bàn qua đi trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.
Và quy luật môn đời của bóng đá là khi tấn công nhiều nhưng không ghi được
bàn thắng thì hậu quả sẽ khó lường. Thủ môn Văn Hạnh đã
phải vào lưới nhặt bóng ngay phút 20 từ một pha không kèm người chặt của Phước
Vĩnh và cũng có một phần sai lầm của thủ môn Văn Hạnh.
Chính từ bàn thua bất ngờ này, đội chủ nhà SHB Đà Nẵng đã bừng tỉnh và tổ chức
phòng ngự chặt, tấn công nhanh để rồi Merlo (SHB Đà Nẵng) đã quân bình tỷ số
từ cú đánh đầu điệu nghệ cận thành.
Đến phút 78 thì người hâm mộ Đà Nẵng đã thật sự vỡ òa trong hạnh phúc khi
Nicolas (SHB Đà Nẵng) thành công cũng từ cú đánh đầu để hạ gục thủ môn Yazid của Geylang United FC và nâng tỷ số lên 2-1.
Nhưng niềm vui chưa tầy gang thì chưa đầy bốn phút sau, Văn
Hạnh lại phải vào lưới nhặt bóng từ cú đệm lòng quá bất ngờ
của Siddio vừa vào thay người.
Từ đây, cục diện trận
đấu đã hoàn toàn thay đổi khi đội khách quyết tâm cố giữ vừng tỷ số hòa 2-2.
Nhưng, đúng vào lúc tưởng chừng tỷ số chung cuộc sẽ cân bằng cho cả hai đội, thì
Hùng Sơn vừa vào sân đã làm nên một điều kỳ diệu khi nhẹ
nhàng hạ gục thủ môn đối phương bằng cú đệm bóng cận thành ở phút 88./.
Văn Sơn (Vietnam+)