Hiện trường một vụ đánh bom. (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)
Tối 13/3, bốn quả bom đã liên hoàn phát nổ tại Kandahar, thành phố lớn
nhất miền Nam Afghanistan, làm ít nhất 30 người thiệt mạng và 52 người bị
thương.
Phó cảnh sát trưởng tỉnh Kandahar, ông Mohammad Shad Farooqi cho biết 2 xe
máy và 2 xe đạp chở bom đã lao vào nhà tù Kandahar, trụ sở cảnh sát, một nhà
khách ở khu chợ Al-Jadid và một nhà thờ làm sập nhiều tòa nhà, cửa hàng và gây
thiệt hại nặng về người và của.
Ông Ahmed Wali Karzai, em trai cùng cha khác mẹ với Tổng thống Afghanistan
Hamid Karzai và là một thành viên trong hội đồng tỉnh Kandahar, cho biết nhà tù
là mục tiêu chính trong vụ tấn công này, song không có tù nhân nào trốn thoát.
Phiến quân Taliban đã nhận trách nhiệm gây ra các vụ đánh bom trên và
tuyên bố đây là "thông điệp" gửi đến lực lượng liên quân do NATO đứng đầu.
Trong khi đó lực lượng NATO đang lên kế hoạch tiến hành một chiến dịch
truy quét lớn tại Kandahar, nơi được coi là sào huyệt của tàn quân Taliban.
Tháng trước, lực lượng NATO với 15.000 quân đã mở cuộc tấn công ở khu vực
Magia, thuộc tỉnh Helmand, bên cạnh Kandahar, tiêu diệt khoảng 100 tàn quân
Taliban.
Trong một diễn biến khác, ngày 13/3, ông Staffan de Mistura, đặc phái viên
Liên hợp quốc tại Afghanistan vừa được bổ nhiệm, đã đến thủ đô Kabul nhận chức
vụ chỉ đạo mọi hoạt động và các chương trình của Liên hợp quốc tại
Afghanistan./.
(TTXVN/Vietnam+)