Hà Nội  |  Người Việt ở nước ngoài  |  Bóng đá châu Âu

Anh - Pháp bất phân thắng bại trong ngày ra quân

EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Quảng cáo
CÁC TIN LIÊN QUAN
Iniesta nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EURO
Theo kết quả được công bố từ Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), Andres Iniesta đã được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất EURO 2012.

Xavi muốn đoạt thêm chức vô địch World Cup 2014
Sau khi lên ngôi tại EURO 2012, Xavi Hernandez đã lên tiếng khẳng định anh vẫn muốn có thêm chức vô địch World Cup 2014 cùng Tây Ban Nha.

Đội tuyển Anh và Pháp đã phải chia điểm với tỷ số hòa 1-1 trong trận ra quân tại bảng D vòng chung kết EURO 2012. Joleon Lescott là người mở tỷ số cho Tam sư ở phút 30, nhưng cũng chỉ 9 phút sau đó Samir Nasri đã đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Bước vào trận đấu này, huấn luyện viên Roy Hodgson đã tạo nên cú sốc lớn khi quyết định tung tiền vệ trẻ Oxlade-Chamberlain đá chính trong trận "đại chiến" Pháp - Anh, ở lượt trận ra quân bảng D EURO 2012.

Oxlade-Chamberlain sẽ cùng với Steven Gerrard, Scott Parker  và James Milnertạo thành bộ tứ ở hàng tiền vệ của đội tuyển Anh. Trong khi đó, tiền đạo Danny Welbeck đã được Roy Hodgson đặt niềm tin đá ở vị trí tiên phong, ngay phía trên tiền đạo lùi Ashley Young.

Ở hàng phòng ngự, Joleon Lescott sẽ cùng John Terry tạo thành cặp đôi trung vệ. Glen Johnson sẽ đảm nhiệm ở hàng làng cánh phải còn Ashley Cole bên cánh trái.

Trong khi đó, bên phía đội tuyển Pháp, huấn luyện viên Laurent Blanc đã không có sự thay đổi nào so với đội hình mà ông đã thử nghiệm trước đó với sơ đồ chiến thuật 4-1-2-3 với Benzema đá cao nhất.

Đúng với dự đoán trước khi bóng lăn, hai đội Anh và Pháp đã nhập cuộc khá chậm dãi với mục đích thăm dò. Thế nên, 5 phút đầu tiên diễn ra khá tẻ nhạt khi chưa có được tình huống nào đáng chú ý về phía khung thành của nhau.

Sau khoảng thời gian đầu chơi cầm chừng, các cầu thủ Pháp đã bắt đầu đẩy cao đội hình và gây sóng gió về phía khung thành của Joe Hart.

Phút 15, đội tuyển Anh có được pha bóng vô cùng nguy hiểm. Ashley Young chọc khe thông minh để Milner băng xuống lừa qua Hugo Lloris, nhưng tiếc là cú dứt điểm của anh lại đi chệch khung thành một cách đáng tiếc.

Tưởng chừng sau tình huống tấn công của Tam sư, trận đấu sẽ trở nên hấp dẫn hơn trước đó. Tuy nhiên, những phút vừa qua hại đội lại bắt đầu có dấu hiệu giảm nhịp độ trận đấu khi bóng thường được tập trung ở khu trung tuyến.

Tuy nhiên, khi mà trận đấu tưởng sẽ tiếp tục khiến cho người xem cảm giác chán nản thì đội tuyển Anh bất ngờ có được bàn thắng. Phút 30, từ pha đá phạt của Gerard, Joleon Lescott đã có mặt đùng lúc để thực hiện pha đánh đầu khó, mở tỷ số 1-0 cho Tam sư.


Niềm vui của các cầu thủ Tam sư sau bàn thắng của Joleon Lescott.

Rõ ràng, bàn thắng của Joleon Lescott đã khiến cho trận đấu trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Pháp buộc phải chơi dâng cao để tìm kiếm bàn thắng. Phút 35, Alou Diarra có pha đánh đầu khá nguy hiểm xong không thể đánh bại Joe Hart.

Tuy nhiên, Pháp cũng chẳng hối tiếc quá lâu sau tình huống đó. Phút 39, sau những pha phối hợp khá nhịp nhàng, Nasri đã bất ngờ tung chân dứt điểm từ xa hạ gục thủ thành Hart, để cân bằng tỷ số 1-1.

Những phút cuối của hiệp 1, Pháp chính là những người cầm nhiều bóng hơn trong khi các cầu thủ Tam sư bắt đầu có dấu hiệu cho co cụm để bảo vệ khung thành Joe Hart cùng như toan tính cho hiệp 2 đầy khó khăn phía trước. Thế nên, dù đã cố gắng song Pháp không thể có thêm bàn thắng thứ 2. hai đội ra sân tậm nghỉ với tỷ số hòa 1-1.


Nasri (phải) nhanh chóng đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Tự tin sau những phút cuối chơi có phần áp đảo, các cầu thủ Pháp tiếp tục đẩy cao đội hình lên phần sau đối phương ngay sau tiếng còi bắt đầu hiệp 2 hòng tìm kiếm thêm bàn thắng. Trong khi đó, đội tuyển Anh của Roy Hodgson đã chọn cho mình lối chơi phòng ngự chắc chắn ở phần sân nhà chờ cơ hội "ra đòn" bất ngờ.

Tuy nhiên, 20 phút của hiệp đã trôi qua xong vẫn chưa bên nào ghi được bàn thắng nâng tỷ số, cho dù đã có không ít những tình huống nguy hiểm được tạp ra. Thậm chí, có một cổ động viên Pháp đã chán nản đến mức ngủ ngay trên khán đài khi mà không khí trên sân đang rộn ràng.

Phút 66, Karim Benzema tư tin cầm bóng rồi tung ra pha dứt điểm rất căng từ ngoài vòng cấm nhưng không thể đánh bại Joe Hart. Ngay sau đó, Anh cũng đưa ra câu trả lời bằng cú dứt điểm vọt xà của Johnson.

Những phút sau đó, Pháp giành quyền kiển soát bóng nhiều hơn song họ dường như đang bất lực trước hàng thủ quá dày đặc của Anh. Thậm chí những cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm cũng không thể xuyên thủng.

Chứng kiến những gì diễn ra trên sân, huấn luyện viên Roy Hodgson đã có sự điều chỉnh nhân sự khi tung Defoe - cầu thủ vừa trải qua nỗi đau mất cha, vào sân thay cho Oxlade-Chamberlain, Henderson cũng được vào thay Parker, nhằm tạo ra đột biến.

Tuy nhiên, khi mà những sự thay đổi người này chưa kịp phát huy tác dụng thì khung thành của đội tuyển Anh đã liên tiếp phải đón nhận những tình huống sóng gió đến từ các cầu thủ Pháp.

Bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của tuyển Anh, huấn luyện viên Laurent Blanc cũng đã cùng 1 lúc rút Yohan Cabaye, Florent Malouda và vào thay là Hatem Ben Arfa và Marvin Martin. Trong khi, tuyển Anh cũng có sự thay đổi người vào phút cuối khi Walcott tung vào sân trám chỗ của Welbeck.

Nhưng những sự thay đổi người này cũng không thể tạo nên đột biến bởi thời gian còn lại của trận đấu là quá ít. 1-1 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Đội hình ra sân:

Pháp (4-1-2-3): Hugo Lloris - Mathieu Debuchy, Phillippe Mexes, Adil Rami, Patrice Evra - Alou Diarra - Yohan Cabaye, Florent Malouda - Samir Nasri, Karim Benzema, Franck Ribery.

Anh (4-4-1-1): Joe Hart - Glen Johnson, John Terry, Joleon Lescott, Ashley Cole - James Milner, Steven Gerrard, Scott Parker, Oxlade-Chamberlain - Ashley Young - Danny Welbeck.

Bàn thắng: Joleon Lescott (30) - Samir Nasri (39).

Huy Anh (Vietnam+)
ĐÁNH GIÁ
Đánh giá của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên
(*)  
Thư điện tử
(*) 
Nội dung
(*)
   
Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR  
M.U nhận "trái đắng"
Giám đốc điều hành của Juventus, Beppe Marotta vừa khiến M.U nhận "trái đắng," khi khẳng định sẽ không bao giờ bán Claudio Marchisio.
Pirlo lập siêu phẩm
Tiền vệ Andrea Pirlo đã không giấu được niềm hạnh phúc sau khi có được bàn thắng trong lần thứ 100 khoác áo đội tuyển Italy.
Jupp Heynckes gây "sốc"
Cựu huấn luyện viên của câu lạc bộ Bayern Munich Jupp Heynckes đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng khi đưa ra tuyên bố nghỉ hưu.
Thái Lan đè Trung Quốc
Thái Lan đã tạo nên cú sốc lớn khi giành chiến thắng vùi dập 5-1 trước Trung Quốc trong trận giao hữu diễn ra tối 15/6 tại An Huy.
“Vô đối” tại châu Âu?
Manuel Pellegrini khẳng định sẽ giúp Man City giành cả chức vô địch Premier League lẫn Champions League ở mùa giải tới.
Brazil thiếu kinh nghiệm?
Hiện chỉ có bốn cầu thủ mà ông Scolari triệu tập từng được nếm mùi World Cup, bao gồm: Fred, Julio Cesar, Thiago Silva và Dani Alves.
Bỏ tù ba trọng tài
Ba trọng tài người Lebanon đã bị Singapore kết án từ 3 đến 6 tháng tù do đã nhận dàn xếp tỷ số để đối lấy tình dục miễn phí.
Mou-"Người hạnh phúc"
Jose Mourinho đã tự chọn cho mình một biệt danh mới: The Happy One (Người hạnh phúc) để thay cho The Special One (Người đặc biệt).

EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Đối tác: