Đại văn hào Charles Dickens. (Nguồn: Popperfoto/Getty Images)
Ngày 7/2, Anh kỷ niệm 200 năm ngày sinh đại văn hào Charles Dickens, một
trong những tác giả tiếng Anh được đọc nhiều nhất thế giới với hàng loạt tiểu
thuyết đã trở thành kinh điển.
Các sự kiện kỷ niệm sẽ được tiến hành trên cả nước, bao gồm một bữa tiệc
đường phố ở thành phố Portsmouth, bờ biển phía Đông Nam nước Anh, nơi ông ra đời
vào ngày 7/2/1812. Thái tử Charles, người thừa kế ngai vàng Anh và diễn viên
Ralph Fiennes sẽ là hai trong số những khách mời trong một buổi lễ tưởng niệm
tại nhà thờ Westminster ở London.
Các tác phẩm của Dickens cho tới giờ vẫn là những hòn đá tảng của văn hoạc
Anh và một bộ phim mới toanh dựa trên một trong những tiểu thuyết nổi tiếng nhất
của ông, Great Expectations, có mặt các ngôi sao điện ảnh Fiennes và Helena
Bonham-Carter, đang được sản xuất.
Claire Tomalin, một nhà nghiên cứu hàng đầu về Dickens, khẳng định không nhà
văn nào so sánh được với ông kể từ sau khi Dickens qua đời.
Bà nói với AFP: “Ông ấy có một nguồn năng lượng phi thường và làm việc tích
cực một cách phi thường. Ba tiểu thuyết đầu tiên của ông The Pickwick Papers,
Oliver Twist và Nicholas Nickleby được viết theo kiểu gối đầu. Khi ông viết được
nửa cuốn "The Pickwick Papers," ông đã bắt đầu viết "Oliver Twist,"
đồng nghĩa với việc mỗi tháng ông hoàn tất từng phần của nhiều cuốn tiểu thuyết
khác nhau. Bạn thử tưởng tượng làm chuyện đó bây giờ sẽ thế nào?”
Những tiểu thuyết của Dickens phản ánh nhiều kinh nghiệm của chính ông, từ
những ngày hạnh phúc ông sống ở Kent khi còn là một cậu bé, trước khi cha ông bị
bỏ tù vì mắc nợ, tới thời thơ ấu bần hàn mà ông đã vượt qua. Khi còn khá trẻ,
Dickens đã buộc phải vào làm việc ở một nhà máy, đảm nhận việc dán nhãn những
chai đựng xi đánh bóng, sau này là nguồn cảm hứng để ông viết tiểu thuyết trứ
danh "David Copperfield," xuất bản lần đầu vào năm 1850.
Sau này, dù chỉ được đi học một thời gian ngắn, Dickens kiếm được công việc
giao nhận ở một văn phòng luật năm 15 tuổi. “Điều phi thường nhất về cuộc đời
ông ấy là chỉ chín năm sau, ông ấy đã nổi tiếng với tác phẩm 'The Pickwick
Papers,'” Tomalin nói.
“Ông làm được thế nhờ vừa học vừa làm, một người viết báo cáo cho hãng luật,
báo cáo cho quốc hội, rồi một nhà báo. Ông ấy thực sự là một tác gia thiên tài.
Sau Shakespeare, Dickens là nhà sáng tạo nhân vật lớn nhất.”
Dickens còn có một cuộc đời ít biết đến hơn khi ông hỗ trợ hoạt động và trang
trải cho một cơ sở từ thiện giúp đỡ “những phụ nữ sa ngã,” tức các gái điếm muốn
hoàn lương và bắt đầu một cuộc sống mới. Dù rất bận rộn, Dickens vẫn có thời
gian để chăm sóc 10 đứa con và viết rất nhiều sách, báo và bài phát biểu. Không
giống như nhiều văn nghệ sĩ khác, Dickens đã là một siêu sao từ khi ông còn
sống, “vì ông mang lại cho độc giả những gì họ cần,” Tomalin bình luận.
“Ông muốn cho chúng ta thấy những người bình thường cũng thú vị như những
người giàu có, nổi tiếng hay quý phái,” bà phân tích. “Và ông đã thành công. Ông
ấy cũng rất hài hước, có thể làm cho mọi người bật cười. Và nếu ông ấy muốn làm
cho mọi người khóc, ông ấy cũng làm được.”./.
Trần Trọng (Vietnam+)