Nước Anh đã bắt đầu kỷ niệm 60 năm ngày Nữ hoàng Elizabeth II đăng cơ, với các sự kiện kéo dài trong 4 ngày bắt đầu từ hôm nay, gồm cuộc diễu hành của một đoàn
1.000 chiếc thuyền và một buổi hòa nhạc có nhiều ngôi sao tham dự.
Nữ hoàng đã bắt đầu các buổi lễ bằng việc tham dự một buổi đua ngựa ở Epsom
Derby vào ngày thứ Bảy, trước khi bà lên một chiếc thuyền lớn để đi trên sông
Thames trong đoàn diễu hành bằng thuyền kể trên.
Khoảng 1 triệu người sẽ xếp hàng dọc hai bên sông để chứng kiến các đội thuyền
buồm, tàu hơi nước, tàu kéo, xuồng cao tốc lướt qua trước mặt.
Một buổi hòa nhạc tại điện Buckingham với sự tham gia của Paul McCartney và các
tên tuổi hàng đầu khác sẽ là sự kiện đáng chú ý trong ngày thứ Hai, trước khi
người ta tổ chức một lễ diễu hành hoành tráng vào ngày thứ Ba.
Bên cạnh các sự kiện diễn ra ở London, hàng triệu người trên khắp nước Anh cũng
sẽ ăn mừng lễ cầm quyền bằng cách mở tiệc tại gia.
Họ sẽ vui vẻ tới bến trong 2 ngày nghỉ chính thức nhân sự kiện mang tính lịch
sử: Nữ hoàng Anh là vị quân vương thứ hai ở Anh, chỉ sau Nữ hoàng Victoria, kỷ
niệm 60 năm cầm quyền.
Quốc kỳ Anh đã cắm ngập trên phố và trên cửa kính các cửa hàng. Các nhà bán lẻ
nói rằng cờ trang trí có ba màu trắng, xanh và đỏ đang bán rất chạy và thậm chí
các chú lùn giữ cửa được làm ra mừng lễ cầm quyền 60 năm cũng bán rất chạy.
"Đây là lễ ăn mừng những gì Nữ hoàng đã đạt được trong 60 năm, đồng thời cũng là
lễ mừng hoàng gia" - tác giả chuyên viết về hoàng gia Anh, Robert Jobson nói -
"Theo một cách thức không chính thống thì đây còn là cơ hội để ăn mừng đặc điểm
dân tộc, niềm tự hào quốc gia".
Các lễ mừng sẽ diễn ra trong bối cảnh hoàng gia đang nhận được sự ủng hộ cao
nhất trong nhiều thập kỷ. Có tới 80% người Anh vẫn muốn giữ thể chế quân chủ tại
đất nước này.
Tỉ lệ ủng hộ trên cao ngang với năm 1953, thời điểm Nữ hoàng đăng quang.
Diễn ra theo sau lễ cưới gây nhiều chú ý của Hoàng tử William với Kate Middleton
hồi năm ngoái, lễ mừng 60 năm sẽ tiếp tục làm tăng tỉ lệ ủng hộ của hoàng gia.
Trong những lời hò reo ca ngợi nữ hoàng, thật khó tin mới cách đây một thập kỷ,
bức tranh đã rất khác.

Cuộc diễu hành của 1.000 chiếc thuyền trên sông Thames (Nguồn: Getty Images)
Theo sau cái chết của Diana, Công nương xứ Wales, trong một vụ đụng xe ở Paris
hồi năm 1997, hoàng gia bị chỉ trích thậm tệ vì đã không tỏ thái độ đau buồn
giống công chúng.
Tuy nhiên Nữ hoàng đã cúi đầu khi quan tài của Diana chạy ngang qua, một khoảnh
khắc được sử gia Kate Williams nói là sự kiện bước ngoặt.
Theo Williams, giờ đây đã có một sự tăng lên khổng lồ của sự cảm mến dành cho Nữ
hoàng ở cả Anh và trong Khối thịnh vượng chung. "Thời điểm này, tỉ lệ ủng hộ của
Nữ hoàng đã cao như khi bà mới đăng cơ vậy" - bà Williams nói - "Đây là
chuyện hết sức khó tin, nếu bạn biết rằng bà đã bị nhiều người ghét sau cái chết
của Diana. Có vẻ như toàn thể nước Anh sẽ ra đường trong ngày nghỉ cuối tuần đầu
tiên của tháng Sáu".
Tâm điểm của các lễ ăn mừng là Nữ hoàng nay đã 86 tuổi. Bà đang ở thăm Kenya vào
tháng 2/1952, khi được chồng là Quận công Philip đánh thức và nói rằng cha bà,
vua George VI, đã qua đời ở tuổi 56. Cái chết của cha khiến bà trở thành Nữ
hoàng.
Khi bà lên ngai vàng vào năm 1953, ở tuổi 25, Winston Churchill là Thủ tướng
Anh, Jawaharlal Nehru đang lãnh đạo Ấn Độ mới độc lập và nhiều vùng đất ở châu
Á, châu Phi vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của Anh.

Đoàn xe ngựa đi ở trung tâm London (Nguồn: Getty Images)
Bà đã viếng thăm 116 nước trong 6 thập kỷ qua, nhưng vì vấn đề tuổi tác nên các
con cháu sẽ có nhiệm vụ thay bà viếng thăm khối Thịnh vượng chung trong dịp 60
năm cầm quyền.
Công tước Philip mới phục hồi sau một cuộc phẫu thuật tim hồi tháng 12 và sẽ
xuất hiện đầy đủ trong các lễ mừng, diễn ra chỉ 1 tuần trước sinh nhật thứ 91
của ông./.