Sau khi bùng nổ bằng một cú đúp vào lưới đội tuyển Đức ở bán kết EURO 2012,
“siêu quậy” của tuyển Italy Mario Balotelli đã lớn tiếng tuyên bố anh sẽ ghi bốn
(4) bàn vào lưới Tây Ban Nha ở chung kết tại Kiev vào Chủ nhật này!
Ở trận bán kết tại Warsaw, tiền đạo gốc Ghana còn cảm thấy hạnh phúc hơn nữa khi
mẹ nuôi anh đã xuất hiện trên khán đài để cổ vũ cho cậu con trai, và cuối trận,
Balotelli đã lao tới ôm chầm lấy bà.
“Super Mario” chia sẻ: “Mẹ tôi đã tới sân để xem trực tiếp còn bố tôi thì chứng
kiến trận đấu qua TV. Tôi đã ghi hai bàn trước mắt mẹ mình và còn muốn ghi được
bốn bàn cho bố tôi chứng kiến trong trận chung kết tại Kiev. Khoảnh khắc đáng
nhớ nhất trận là khi tôi ôm mẹ sau trận đấu.
Trong vòng đấu bảng, Balotelli chỉ ghi được duy nhất một bàn trong trận gặp
Ireland, song với hai bàn thắng tối qua, anh đã vươn lên dẫn đầu danh sách vua
phá lưới cùng Mario Gomez và Cristiano Ronaldo, song hai cầu thủ trên không còn
cơ hội nâng cao thành tích nữa. Huấn luyện viên Cesare Prandelli đã khen ngợi
cậu học trò ngỗ nghịch hết lời: “Balotelli thật tuyệt vời, và cả đội cũng thật
xuất sắc.”
“Tôi thực sự tin rằng đội bóng cần phải chơi cùng một ý tưởng và cậu ấy đã tuân
thủ rất tốt vào lối chơi. Trước trận đấu Balotelli đã tỏ ra rất hưng phấn nên
tôi đã cho rằng cậu ấy sẽ chơi tốt trong trận đấu với Đức.”
["Super Mario" tràn đầy cơ hội giành Vua phá lưới]
Các huấn luyện viên từng chỉ đạo Balotelli đều nói rằng anh có tố chất trở thành
một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, song trước trận đấu với Đức thì
Balotelli vẫn chưa chứng tỏ được điều này. Nhưng với hai khoảnh khắc xuất thần
trong hiệp 1, tiền đạo trẻ của Manchester City đã chứng minh rằng anh đủ khả
năng bùng nổ trong các trận đấu lớn, như khi anh từng sút tung lưới Manchester
United trong chiến thắng 6-1 của Manchester City tại giải Ngoại hạng Anh mùa vừa
qua.
Ở phút 20 trận gặp Đức, Balotelli đã bật cao hơn trung vệ Holger Badstuber để
đón quả tạt từ Antonio Cassano, tung cú đánh đầu cực mạnh tung lưới Manuel Neuer.
Và 9 phút trước giờ nghỉ, Balotelli đã bứt khỏi sự đeo bám của Phillip Lahm, đỡ
đường chuyền thông minh của Montolivo rồi tung một cú sút không thể cản phá vào
góc cao khung thành. Trận đấu kể như đã được an bài từ lúc ấy.
Từ đầu giải, Prandelli luôn yêu cầu Balotelli phải di chuyển rộng, kéo dãn hàng
phòng ngự đối phương và anh đã chịu nghe lời người thầy trong trận đấu rạng sáng
nay.
Tuần trước, người đồng đội Daniele De Rossi đã gọi “siêu quậy” này là “ometto”,
trong tiếng Italy có nghĩa là một người đang trưởng thành và sẵn sàng đón nhận
những trách nhiệm.
Về màn trình diễn thì có vẻ Balotelli đã trở thành một người đàn ông thực thụ,
song tính cách trẻ con và hiếu thắng dường như vẫn còn nguyên trong anh. Ngay
sau khi ghi bàn thứ 2, anh đã cởi phăng áo khoe thân thể cơ bắp và ngay lập tức
lãnh một thẻ vàng. Song đó mới thật sự là Balotelli, một người bên trong mình
dường như vẫn tồn tại hai mặt “thiên thần – ác quỷ”, anh có thể tỏa sáng rực rỡ
trên sân cỏ nhưng ngay sau đó lại có những trận đấu thất vọng hay các hành động
ngu ngốc.
Tuy nhiên, để có thể nuôi giấc mơ đánh bại Tây Ban Nha ở chung kết thì người
Italy cần tới sự điên rồ ấy của Balotelli!./.