Tinna Tình với album "Mù tạt". (Ảnh: TT&VH).
Vòng đề cử Giải âm nhạc Cống hiến 2009 tại bốn hạng mục không dễ dàng tìm ra các
ứng viên xứng đáng.
Một năm nhạc Việt bị gán cho đủ thứ biệt danh đáng buồn như “một năm buồn ngủ,”
“một năm chán,” “một năm nhăng nhố," thì để tìm ra những cá nhân, những tập thể,
những sản phẩm âm nhạc có những đóng góp tích cực và có những ảnh hưởng đến sự
phát triển của âm nhạc đại chúng, như tiêu chí bầu chọn của Gải thưởng Cống
hiến, đương nhiên là rất khó khăn.
Nhưng cũng từ một năm khó khăn ấy lại mang đến khá nhiều điều bất ngờ, đặc biệt
với những ai dám vượt qua sự chán chường, nhăng nhố, để lao động và cống hiến.
Từ “vai phụ” đến kỷ lục đề cử
Còn nhớ, trong lễ trao Giải thưởng âm nhạc Cống hiến 2008 diễn ra năm ngoái tại
Nhà hát Thành phố (Thành phố Hồ Chí Minh), Đức Tuấn, một ứng cử viên của danh
hiệu Ca sĩ của năm lúc ấy, rất thành thực thú nhận mình chỉ là “vai phụ”.
Năm 2008, ở hạng mục Ca sĩ của năm, có hai nhân vật rất “nặng ký” là Mỹ Tâm và
Hồ Ngọc Hà (Mỹ Tâm đã về nhất trong cuộc đua này), còn Đức Tuấn, vẫn được đánh
giá là một gương mặt trẻ nỗ lực không ngừng cho ý tưởng đưa chất nhạc thính
phòng, cổ điển gần lại với số đông công chúng, tuy nhiên chưa có những đột phá
mang lại hiệu quả cao.
Nhưng năm nay tình hình đã khác. Từ “vai phụ,” Đức Tuấn đã vươn lên giữ kỷ lục
đề cử ở một giải Cống hiến.
Trong danh sách đề cử Cống hiến 2009, Đức Tuấn có mặt ở cả ba hạng mục giải
thưởng (đây là lần đầu tiên có hiện tượng “phủ sóng” này ở giải Cống hiến) là
Album của năm với "Music of the Night," Chương trình của năm với concert cùng
tên - "Music of the Night," và Ca sĩ của năm với nhiều đóng góp cho một năm lao
động miệt mài.
Với cú “hat-trick” đề cử này, Đức Tuấn sẽ làm nên chuyện, hay sẽ sảy chân, tất
nhiên còn chờ vào kết quả bầu chọn cuối cùng của các phóng viên trên cả nước.
Hiện nay Võ Thiện Thanh là nhạc sĩ giữ kỷ lục hai lần liên tiếp dành danh hiệu
Nhạc sĩ của năm, còn Đỗ Bảo là nhạc sĩ giữ kỷ lục nhận hai giải trong một năm
Cống hiến (Nhạc sĩ của năm và Album của năm).
Đi trước, về đích trước
"Saigon Radio" và "Mù tạt" - cả hai album cùng phát hành ngay những ngày đầu
tiên của năm 2009 đã dắt tay nhau nhanh chóng lọt vào bảng để cử hạng mục Album
của năm 2009 với số phiếu đề cử rất cao ngay từ vòng tuyển chọn. Đây cũng là một
kỷ lục khá bất ngờ của Cống hiến trong nhiều năm qua.
Nói như vậy bởi lẽ theo “nhịp đập” quen thuộc của thị trường âm nhạc, cuối năm
là mùa ra album ào ạt nhất. Và theo thói quen của các cuộc bầu chọn, những sản
phẩm âm nhạc mới ra lò bao giờ cũng nhiều sức hấp dẫn, thu hút hơn.
Thế nhưng, dù ra mắt sớm nhất trong năm, cả "Saigon Radio" lẫn "Mù tạt" đều đủ
“sức nặng” để “ở lại” trong người nghe suốt một năm qua.
Sau khi đặt bước chân đầu tiên trên con đường riêng một cách đầy nghiêm túc và
có ý tưởng rõ ràng bằng "Cà phê sáng" (album vol.1), đến "Saigon Radio," Hà Anh
Tuấn và êkíp của mình đã mang tới cho R&B Việt sức hấp dẫn đầy thuyết phục, rất
nhiều ca khúc trong album này đã trở thành “hit” trong năm qua được nhiều người
nghe nhạc yêu mến.
Còn với Tinna Tình, album "Mù tạt" được xem như một phát hiện, một tiếng nói
riêng tư, độc lập, đầy cá tính và khá Việt Nam - một đóng góp đáng ghi nhận giữa
dòng chảy của rock ồn ào nhưng mờ nhạt cá tính và thiếu tính Việt hiện nay.
Nơi thịnh, nơi suy
Trên thị trường ca nhạc Việt Nam nhiều năm qua vẫn có hiện tượng “âm thịnh,
dương suy” thể hiện cán cân lực lượng giữa “hai phe” luôn nghiêng về phía nữ.
Trên thực tế bốn mùa Cống hiến đã qua, ngôi vị Ca sĩ của năm chưa năm nào tuột
khỏi tay các nữ ca sĩ (trừ giải tiền Cống hiến nam ca sĩ Tùng Dương giành giải
này và ở giải Cống hiến 2007, Đàm Vĩnh Hưng chia một phần danh hiệu với Hồ Ngọc
Hà).
Tuy nhiên trong bảng đề cử 2009, cán cân đã có thể xem là khó phân thắng bại.
Lần đầu tiên lọt vào bảng đề cử với những ghi nhận về đóng góp cho dòng nhạc quê
hương trong năm qua, nhưng Cẩm Ly hoàn toàn không phải gương mặt mới, cùng với
Thanh Lam làm thành hai đại diện kỳ cựu của phái nữ.
Mới mẻ hơn, trẻ trung hơn cả tuổi đời lẫn tuổi nghề lại là thế mạnh của hai
chàng trai tên Tuấn: Hà Anh Tuấn và Đức Tuấn.
Đã từng là “vai phụ” trong các lần đề cử trước, năm nay cả hai Tuấn đều đã bắt
đầu đạt tới độ “chín” của nghề và khẳng định được đẳng cấp của mình trên thị
trường ca nhạc.
Nếu như một trong hai Tuấn về đích trong cuộc đua lần này, họ sẽ góp phần thay
đổi “cục diện giới tính” trên bảng vinh danh của ca sĩ của Cống hiến.
Tuy thế, chiều ngược lại ở hạng mục Nhạc sĩ của năm lại khó có thể thay đổi. Một
mình gương mặt mới và là đại diện duy nhất cho phái nữ - Tinna Tình khó có thể
làm nên cuộc “lật đổ” khi các ứng cử viên còn lại đều là các “cựu binh” của Cống
hiến (Lê Minh Sơn, Hồ Hoài Anh và Thanh Tâm đều đã lọt vào đề cử những năm
trước, tuy nhiên chưa ai trong số này thắng giải, Lê Minh Sơn chỉ đoạt giải này
ở năm tiền Cống hiến 2004).
Dẻo dai như... Bài hát Việt
Có lẽ không chương trình nào... dai sức như thế trong cuộc đua vào đề cử Chương
trình của năm như Bài hát Việt. Bài hát Việt đã đi qua bốn năm và đã bốn lần lọt vào
đề cử Chương trình của năm (giành giải này năm 2008).
Năm 2009, cho dù sự mới lạ của chương trình không còn, sức hấp dẫn của ca khúc
mới cũng giảm sút ít nhiều, nhưng trên mặt bằng sân khấu ca nhạc năm qua, nó vẫn
còn giữ được sự quan tâm của đông đảo khán giả và đặc biệt được đánh giá cao ở
sự kiên trì, dũng cảm mở đường cho các sáng tác mới.
Có lẽ vậy nên, khá bất ngờ, Bài hát Việt vẫn giành được rất nhiều phiếu đề cử ở
hạng mục Chương trình của năm 2009 dù đã xuất hiện khá nhiều đối thủ mới như
Điều còn mãi, Gửi một tình yêu, Khắc họa chân dung nhạc sĩ Việt Nam, Một khúc
sông Hồng.../.
P.T.T.T (TT&VH/Vietnam+)