Hayden Harlem Tewao. (Ảnh: au.news.yahoo.com)
Một người đàn ông New Zealand cao lớn, “vai to như trụ tường, chân lớn như cột
nhà,” đang chờ thủ tục trục xuất khỏi Australia, sau khi visa của anh bị thu
hồi, một phần liên quan tới vóc dáng của mình.
Hayden Harlem Tewao, 26 tuổi, được lệnh phải quay trở lại New Zealand sau khi
tham gia vụ cướp một đại lý thuốc năm 2010, tự đập mặt mình và gây thương tích
nghiêm trọng. Người này cũng bị buộc tội vì đã chống người thi hành công vụ, phá
hủy tài sản sau khi vô tình kéo đổ một lan can sắt khỏi bức tường trong cuộc ẩu
đả với bảo vệ của một hộp đêm.
Bộ trưởng phụ trách việc nhập cư Australia Chris Bowen đã hủy bỏ thị thực của
Tewao một phần vì cơ thể ngoại cỡ của anh ta. Tewao cao 2,1m, và nặng khoảng
200kg.
Tòa án liên bang Australia cho biết: “Ngoại hình của Tewao đóng vai trò quan
trọng trong các vụ phạm tội, và góp phần vào sự tàn bạo của cuộc tấn công.”
Tewao, còn được gọi bằng một cái tên châm biếm là “Nhỏ bé,” bị mắc chứng phì
đại, một căn bệnh di truyền gây ra bởi nồng độ hormone bất thường.
Trong phán quyết hồi tháng 5, tòa án Australia đã mô tả: “Vì cơ thể cao lớn
của mình, Tewao đã phải rời Newzealand để thoát khỏi một gia đình băng đảng, nơi
mà anh đã được sinh ra.”
Trước tòa, Tewao tỏ ra ăn năn hối lỗi với thân hình kềnh càng, đầu cúi, tay
siết chặt, giọng nói ngập ngừng và nhỏ nhẹ.
Tòa kết luận: “Tewao sẽ nghĩ gì nếu tiếp tục phải đối mặt với những phản ứng
sợ hãi của mọi người xung quanh trong cuộc sống thường ngày. Đôi khi, thật khó
có thể thấy được con người thực sự sống trong cơ thể đó. Hãy tưởng tượng một
người đàn ông nhỏ hơn đang đấu tranh bên trong cơ thể to lớn đó, ném cái nhìn
thoáng qua của mình ra thế giới bên ngoài.”/.
Bích Ngọc (AFP/Vietnam+)