Ronan Keating "nghiện" tập thể hình và "yêu" hình xăm. (Ảnh: nguồn Internet)
“Linh hồn” của ban nhạc Boyzone
Ronan Keating đã khoe thân hình đầy cơ bắp
của mình trên một tạp chí của Anh.
Chàng ca sĩ 33 tuổi này đã trưng diện cơ thể cường tráng và những hình xăm
trên tạp chí Attitude, tạp chí đồng tính nam bán chạy nhất nước Anh. Đó là kết
quả của chuỗi ngày luyện tập thể lực hết sức căng thẳng của anh chàng điển trai
này.
Đặc biệt, Ronan thừa nhận anh đã “nghiện” tập thể hình. Ronan cũng hé lộ
những hình xăm như chữ “S” kèm các con số “76-09” trên cơ thể mà theo anh, là
để tưởng nhớ người bạn quá cố Stephen Gately, một thành viên của ban nhạc
Boyzone.
Và không một chút ngần ngại, Ronan cũng tiết lộ hình xăm mới nhất trên cơ
thể mình: “Đằng sau lưng tôi có dòng chữ “The future is unwritten” (“Tương lai
chưa được viết ra”)” – Đó là câu nói nổi tiếng của ca sĩ-nghệ sĩ guitar Joe
Strummer.
Ronan nói: “Tôi mới xăm dòng chữ này hai tuần trước đây.” Bất giác, giọng
anh trầm xuống: “Kể từ khi Steo, cách gọi trìu mến mà Ronan và các thành viên
của Boyzone dành cho Stephen Gately, mất tôi càng thấy thấm thía điều đó hơn bao
giờ hết. Tôi sẽ mang theo câu nói đó mỗi ngày và cho đến những giây phút cuối
của cuộc đời.”
Thành viên Boyzone cho biết anh và các thành viên còn lại của ban nhạc là
Keith Duffy, Shane Lynch và Mikey Graham, đã giúp nhau xoa dịu nỗi đau kể từ sau
sự ra đi đột ngột của Stephen hồi tháng 10/2009. Anh ngậm ngùi: “Chúng tôi đã
tìm thấy ở nhau sự bình yên trong tâm hồn. Lúc nào chúng tôi cũng tâm niệm rằng
anh ấy luôn bên cạnh mình”./.
Cao Phong (Vietnam+)