Samir Nasri (giữa) bị chỉ trích vì đã văng tục với một phóng viên. (Nguồn: Getty)
Nghị sĩ đảng Xã hội (Pháp) Olivier Faure đang lên tiếng đặt câu hỏi về khoản
thưởng 100.000 euro cho mỗi thành viên đội tuyển Pháp tham dự EURO 2012 bất chấp
"Gà trống" sớm rời cuộc chơi sau thất bại ở tứ kết trước Tây Ban Nha.
Vấn đề không chỉ là một màn trình diễn kém cỏi trên sân cỏ mà cách hành xử
của các cầu thủ Pháp cũng đang chịu nhiều chỉ trích. Sau trận thua 0-2 đó, tiền
vệ
Samir Nasri đã văng tục với một phóng viên.
Ngay cả huấn luyện viên Laurent Blanc cũng thừa nhận rằng hành động đó một
lần nữa làm hoen ố hình ảnh tuyển Pháp trong bối cảnh mới 2 năm trước, ở World
Cup 2010, đội bóng này đã thể hiện gương mặt đáng chê trách với vụ lộn xộn "đình
công" của một nhóm cầu thủ.
[Báo chí Pháp coi trận thua Tây Ban Nha là logic]
Nghị sĩ Faure bức xúc: "Nhiều người Pháp sẽ đặt câu hỏi tại sao chúng ta
thưởng nhiều như vậy cho những cầu thủ không biết cách tôn trọng dư luận?".
Truyền thông Pháp còn đang chỉ trích mạnh mẽ hơn nữa khi đa số tuyển thủ không
buồn cảm ơn người hâm mộ ra chào đón họ trở về từ EURO 2012./.
(TTXVN)