Hà Nội  |  Người Việt ở nước ngoài  |  Bóng đá châu Âu

Casillas, Iniesta và Pirlo tranh nhau Quả bóng Vàng

30/06/2012 | 21:14:00
EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Quảng cáo
CÁC TIN LIÊN QUAN
Iniesta nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EURO
Theo kết quả được công bố từ Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), Andres Iniesta đã được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất EURO 2012.

Xavi muốn đoạt thêm chức vô địch World Cup 2014
Sau khi lên ngôi tại EURO 2012, Xavi Hernandez đã lên tiếng khẳng định anh vẫn muốn có thêm chức vô địch World Cup 2014 cùng Tây Ban Nha.

Theo báo chí Tây Ban Nha, Iker Casillas, Andres Iniesta và Andrea Pirlo được coi là ba cầu thủ xuất sắc nhất tại giải bóng đá vô địch châu Âu (EURO 2012) và có cơ hội lớn giành danh hiệu Quả bóng Vàng.

Hai tiền vệ của La Roja và Azzurri đều hơn một lần được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Nhưng nhiều cầu thủ, huấn luyện viên, các nhà báo và thành viên ban lãnh đạo của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) và Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đều cho rằng thủ quân của đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha Casillas mới là người xứng đáng nhất cho danh hiệu Quả bóng Vàng.

Với Iniesta, danh hiệu cá nhân không bằng vinh quang tập thể. “Đối với tôi, cũng như đối với bất kỳ cầu thủ nào của Tây Ban Nha, việc vô địch Cúp châu Âu quan trọng hơn tất cả những Quả bóng Vàng trên thế giới hiện nay. Mục tiêu của chúng tôi là làm nên lịch sử một lần nữa với đội tuyển quốc gia”, tiền vệ của Barca và La Roja khẳng định với báo giới, đồng thời cũng không quên nhấn mạnh “trong thời buổi khủng hoảng kinh tế khó khăn, việc đem lại một niềm vui lớn cho những người nghèo là một sự thừa nhận lớn nhất.”

Còn thủ quân Iker Casillas, người đã cản phá thành công cú dứt điểm hiểm hóc của Rakitic và cản phá thành công quả penalty đầu tiên của Bồ Đào Nha trong thời khắc khó khăn của loạt đấu luân lưu cũng cùng chung quan điểm của người đồng đội Iniesta là đặt “thành công của đội bóng lên trên thành tích cá nhân.”

Nhưng Pirlo là một mối đe dọa thực sự. Ở tuổi 33, tiền vệ kiến tạo của đội tuyển Italy đã có một EURO tuyệt vời. Và tiền lệ cũng đứng về phía cầu thủ áo thiên thanh. Đáng chú ý, mặc dù là đương kim vô địch Thế giới, chưa một cầu thủ Tây Ban Nha nào được chọn là Quả bóng Vàng sau World Cup 2010, trong khi sau Cúp Thế giới 2006 tại Đức, hậu vệ đội trưởng Cannavaro của nhà vô địch Italy lại giành được danh hiệu nói trên.

[Tây Ban Nha lo vì không biết Italy chơi sơ đồ gì]


Bất chấp truyền thống cho thấy trong những năm diễn ra Cúp châu Âu và Cúp Thế giới, sức nặng để xét Quả bóng Vàng luôn là chức vô địch, nhưng nguyên tắc này đã bị phá vỡ sau giải đấu ở Nam Phi.

Sẽ là một sự phi lý nếu sự kỳ quặc của 2010 lặp lại tại 2012. Trong lịch sử chỉ có một thủ môn duy nhất giành được Quả bóng Vàng, đó là Lev Yashin. Chiến công của cầu thủ Xô Viết năm 1963 rất có thể lặp lại với Iker Casillas, nếu Tây Ban Nha đăng quang tại EURO lần này./.

Bảo Vân Nhi (Vietnam+)
ĐÁNH GIÁ
Đánh giá của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên
(*)  
Thư điện tử
(*) 
Nội dung
(*)
   
Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR  
Neymar về Barcalona
Sau nhiều đồn đoán, câu lạc bộ Barcelona khẳng định họ đã chính thức chiêu mộ thành công chân sút số một của Santos Neymar.
Chùm ảnh đăng quang
Bayern đã có chiến thắng 2-1 trước Dortmund ở trận chung kết trên sân Wembley, để lần thứ 5 bước lên ngôi vô địch Champions League.
Heynckes đi vào lịch sử
Jupp Heynckes đã trở thành huấn luyện viên thứ tư trong lịch sử giành hai chức vô địch Champions League với hai CLB khác nhau.
Con cá lớn Lewandowski
Sau trận chung kết Champions League có khả năng tiền đạo Lewandowski của Dortmund sẽ chuyển tới chơi cho chính Bayern.
Kẻ đen đủi Robben
Arien Robben đã dự hai trận chung kết Champions League 2010 và 2012, một trận chung kết World Cup 2010, song đều ở bên thua cuộc.
Từ số 0 tới Wembley
Hành trình từ bờ vực phá sản cho tới trận chung kết Champion League của Dortmund xứng đáng được gọi là "từ số 0 tới Wembley."
Nadal trở lại tốp 4
Với chức vô địch Rome Masters, Rafael Nadal đã chính thức giành lại vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng ATP từ tay David Ferrer.
Beckham rơi lệ
David Beckham đã không thể cầm được nước mắt ở trận đấu cuối cùng của anh trong màu áo PSG cũng như trong sự nghiệp cầu thủ.

EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Đối tác: