Gương mặt Phạm Hoàng Sơn (phải) đã đỡ biến dạng rất nhiều.
Tờ Chronicle Herald Metro cho biết Phạm Hoàng Sơn, bé trai Việt Nam 12
tuổi được đưa tói Canada cách đây 2 năm để điều trị khố u to bằng quả bóng trên
mặt, đã sắp kết thúc đợt chữa trị để về nước.
Tuần này, Sơn sẽ tới Boston (Mỹ) để được tiến hành phẫu thuật chữa trị khố u và
chỉnh hình. Sau khi các cuộc phẫu thuật hoàn tất trong tuần tới, cậu bé sẽ trải
qua 3 cuộc phẫu thuật nữa.
"Chúng tôi đã ở rất gần thời điểm kết thúc. Chúng tôi hy vọng rằng nếu không bị
trì hoãn, việc chữa bệnh có thể hoàn tất vào cuối tháng 10 và cậu bé sẽ trở về
Việt Nam trong tháng 11" - bà Olwyn Walter, người phụ nữ đã nhận nuôi Sơn, nói.
Walter cho biết bà và gia đình rất bịn rịn khi phải xa Sơn. Nhưng cậu bé cũng
rất nhớ nhà và nóng lòng được về quê hương.
Bà Walter làm việc cho quỹ Children's Bridge. Bà biết về hoàn cảnh đáng thương
của Sơn sau khi xem bức hình do một đồng nghiệp chụp em trong chuyến thăm Việt
Nam hồi năm 2006, thời điểm Sơn đang sống ở trại trẻ mồ côi. Chính bà Walter đã
đưa cậu bé sang Canada để điều trị.
Được biết, toàn bộ quá trình điều trị cho Sơn chi phí khoảng 1 triệu
USD. Tất cả đều là tiền quyên góp của các nhà hảo tâm, trong đó riêng bệnh viện
nhi Boston (Mỹ), nơi Sơn được điều trị, đã đóng góp 200.000 USD./.
(TT&VH/Vietnam+)