Với tâm lý quyết thắng, đội tuyển Pháp đã chủ động đẩy cao đội hình nhằm
tìm kiếm bàn thắng. Phút thứ 6, Benzema thử vận may bằng một cú sút
ngoài vòng cấm nhưng không khó với thủ môn Pyatop.
Ngay sau đó 3 phút, Benzema lại có một cơ hội ngon ăn nhưng anh không thể tận dụng được. Nhận đường chuyền
của Nasri vào vòng cấm, tiền đạo đang khoác áo Real Madrid hãm bóng qua một cầu thủ nhưng sau đó
lại xử lý quá chậm để các hậu vệ Ukraine kịp về bọc lót.
Trong khi đó, các cầu thủ chủ nhà dường như đang bị khớp tâm lý khi họ
thường xuyên có những pha phạm lỗi nhỏ và khiến trận đấu bị vỡ vụn.
Phút 16, Menez đã đưa bóng vào lưới của Ukraine sau đường chọc khe của Ribery
nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị rõ ràng.
Phút 25, đội chủ nhà có câu đáp trả. Từ một tình huống tấn công phát động bởi Shevchenko, Yarmolenko tung cú
sút chân trái ngoài vòng cấm khá hiểm hóc, bóng đi vào cạnh lưới khung
thành "Gà trống."
Tuy nhiên, chỉ sau đó 2 phút, hàng thủ Ukraine lại bộc lộ điểm yếu khi
Nazarenko để mất bóng nguy hiểm ngay trong vòng cấm đội nhà, mang đến cơ
hội cho Menez sút bóng đi vọt xà ngang. Tiếp đó, tận dụng đường chuyền
về ngờ ngẩn của cầu thủ Ukraine, Ribery lập tức
bứt tốc rồi căng ngang cho Menez thoải mái dứt điểm trong vòng cấm. Đáng
tiếc, cú sút của cầu thủ này không đủ hiểm để đánh bại thủ môn Pyatov.
Phút 34, nhận đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, Shevchenko băng xuống rất
nhanh bên góc trái nhưng vẫn khống chế bóng hoàn hảo trước khi dứt điểm
quyết đoán nhưng thủ môn Lloris đã khép góc kịp thời.
Phút 39, từ quả đá phạt của Nasri bên cánh trái, Mexes bật rất cao đánh đầu mà
nếu không có tài năng của Pyatov, chắc chắn mành lưới của Ukraine đã
rung lên.
Hiệp một khép lại với tỷ số 0-0. Pháp là đội chơi lấn lướt hơn nhưng họ
vẫn thiếu một chút may mắn để có bàn thắng khai thông thế bế tắc.
Đội tuyển Pháp tăng tốc ngay đầu hiệp hai và họ đã tạo ra một pha bóng
nguy hiểm để Menez dứt điểm trong vòng cấm nhưng Pyatov vẫn đứng vững.
Gần như ngay lập tức Ukraine thực hiện pha đáp trả với cú sút xa tuyệt
vời của Shevchenko đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.
Sau hàng loạt pha bỏ lỡ đáng tiếc, đội tuyển Pháp cũng đã có được bàn
thắng ở phút 53. Menez có một pha độc diễn tuyệt vời, anh quặt bóng loại
bỏ một hậu vệ rồi sút
chìm vào góc gần khiến Pyatov không kịp đổ người cản phá.
Khi các cầu thủ Ukraine chưa kịp ổn định lại tinh thần họ đã phải nhận
bàn thua thứ hai sau đó 3 phút. Nhận đường chuyển của Benzema, cầu thủ
đang
chơi cho Newcastle là Cabaye liền dứt điểm chân trái chéo góc dù bị theo
sát bởi
Gusev.
Ngay sau bàn thua này, huấn luyện viên Oleg Blokhin buộc phải tăng cường
hàng công để tìm kiếm bàn thắng. Milevskiy là người vào sân thay cho
Nazarenko.
Phút 65, cột dọc cứu đội chủ nhà tránh khỏi bàn thua thứ ba sau cú sút trái phá của Cabaye.
Phút 73, Pháp được hưởng quả phạt trực tiếp cách khung thành 22m, góc sút rất
rộng. Cú đá của Ribery khá tốt, đưa bóng qua hàng rào và chỉ thiếu chút
nữa đã bay vào góc cao.
Với lợi thế dẫn trước hai bàn, đội tuyển Pháp chủ động làm giảm nhịp độ
trận đấu ở những phút cuối trận và dù đã rất nỗ lực nhưng các chân sút
của đội chủ nhà cũng không thể làm gì hơn. Trận đấu khép lại với tỷ số
2-0 nghiêng về đội tuyển Pháp./.