Hà Nội  |  Người Việt ở nước ngoài  |  Bóng đá châu Âu

Chelsea xuất sắc giành lại ngôi đầu từ tay M.U

08/02/2010 | 01:59:00
EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Quảng cáo
Chiến thắng 2-0 trước Arsenal với 2 pha lập công của tiền đạo Didier Drogba, Chelsea xuất sắc trở lại ngôi đầu bảng với 2 điểm nhiều hơn so với Manchester United.

Trước khi bước vào trận đấu, Chelsea hiện có trong tay 55 điểm chỉ kém 1 điểm so với Manchester United - đội vừa có chiến thắng "5 sao" trước Portsmouth, còn Arsenal đang kém Chelsea tới 6 điểm. Nếu giành chiến thắng ngay trên sân nhà Stamford Bridge, đội chủ nhà sẽ đòi lại ngôi đầu bảng vừa mất ngày hôm qua về tay "Quỷ đỏ".

Còn với Arsenal, họ buộc phải giành chiến thắng Chelsea để ít nhất là rút ngắn khoảng cách về mặt điểm số và chỉ có vậy mới hy vọng tiếp tục cạnh tranh ngôi vô địch với 2 đội dẫn đầu.

Chính những điều này khiến cho cả "The Blues" và các "Pháo thủ" nhập cuộc với tinh thần cao nhất nhằm giành lấy kết quả có lợi cho mình. Ở trận đấu này, Chelsea ra quân với đội hình mạnh nhất với hàng tấn công là bộ đôi Drogba và Anelka, với sự hỗ trợ của 4 tiền vệ là Lampard, ballack, Malouda và Mikel. Trong khi đó, Arsenal ra quân với hàng công chỉ cắm duy nhất Arshavin, phía sau tiền đạo này là bộ 3 Walcott, Fabregas, và tiền vệ người Pháp Nasri.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ đội chủ nhà đã chủ động dồn lên tấn công hòng áp đặt thế trận lấn lướt trước đối thủ. Và ngay trong tình huống nguy hiểm thực sự đầu tiên của trận đấu (phút thứ 8), "The Blues" đã có bàn thắng mở tỷ số do công của tiền đạo người Cote d'Ivoire Drogba.

Từ pha đá phạt góc bên cánh trái, trung vệ John Terry đã bật cao đánh đầu như đặt để Drogba có pha đệm bóng cận thành mang về lợi thế 1-0 cho Chelsea. Đây cũng là bàn thắng thứ 16 mà tiền đạo này có được tại Premier League trong mùa giải năm nay.

Tưởng chừng có được bàn thắng bất ngờ ngay từ rất sớm, Chelsea sẽ là đội nắm hoàn toàn thế trận trước đội khách. Nhưng ngược lại, Arsenal đã vùng lên mạnh mẽ và tạo dựng được thế trận cân bằng với đội chủ nhà.

Phút 17, Fabregas đã có đường chuyền cực kỳ thông minh và tinh tế để tiền đạo nhỏ con Arshavin băng xuống đệm bóng, tuy nhiên bàn thắng đã không đến với Arsenal sau pha cứu bóng xuất sắc của thủ thành người Séc trong khung gỗ của Chelsea.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Arsenal đã phải nhận bàn thua thứ 2 và người ghi bàn không ai khác mà chính là Drogba. Phút 23, Lampard có đường chuyền chuẩn xác từ biên vào cho Drogba, bằng động tác qua người mà ít ai nghĩ rằng tiền đạo thiên về sức mạnh này có được khi vượt qua cả Vermaelen và Clichy trước khi tung ra cú sút cực mạnh vào góc gần, nâng tỉ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.

Ngay sau bàn thắng thứ 2, Chelsea tiếp tục dồn lên tấn công mạnh mẽ và suýt chút nữa họ có bàn thắng thứ 3 ngay trong hiệp thi đấu đầu tiên nếu như hậu vệ Ashley Cole xử lý tốt hơn trong pha mặt đối mặt với thủ thành Almunia. Trong khi, Arsenal thì lại vô cùng bế tắc với những pha bóng rườm rà. Hiệp 1 của trận đấu kết thúc với tỉ số 2-0 nghiêng về phía Chelsea.

Bước sang hiệp 2, trận đấu vẫn diễn ra với tốc độ khá cao. Arsenal tiếp tục đẩy cao đội hình hòng có được bàn thắng rút nhắn tỷ số, nhưng lối chơi phối hợp bóng nhỏ của họ trong trận đấu này đã không được phát huy sức mạnh khi phải đối đầu với một Chelsea thiên về sức mạnh nhưng cũng không kém phần kỹ thuật.

Giành chiến thắng 2-0 trước Arsenal, Chelsea đã bỏ xa đối thủ tới 9 điểm trên bảng xếp hạng và qua đó giành lại ngôi đầu bảng với 2 điểm nhiều hơn so với MAnchester United./.

Đỗ Huy (Vietnam+)
ĐÁNH GIÁ
Đánh giá của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên
(*)  
Thư điện tử
(*) 
Nội dung
(*)
   
Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR  
Djokovic "hạ" Messi
Tay vợt tennis số một thế giới, Novak Djokovic đã giành giải thưởng Laureus ở hạng mục vận động viên xuất sắc nhất năm 2011.
"M.U đáng hưởng 4 pen"
HLV Boas đã tỏ ra vô cùng tức giận với những quyết định của trọng tài, khi công khai cho rằng "trọng tài đã bóp méo kết quả trận đấu."
Khẩu chiến trước trận đấu
M.U đang thực sự cần 3 điểm trong màn đọ sức với Chelsea bởi Man xanh đã thắng Fulham và tiếp tục tạo cách biệt về điểm số.
Barca tiếp tục ngự trị
Barcelona tiếp tục được IFFHS xếp ở vị trí cao nhất trong số 100 đội bóng hàng đầu của hành tinh, trên cả Real Madrid và Man United.
Thảm kịch sân cỏ
Ít nhất 74 người chết và hàng trăm người khác bị thương trong một vụ hỗn loạn tại trận đấu giữa Al Masry - Al Ahli của Ai Cập.
Messi vô duyên kỳ lạ
Trong một ngày Messi thi đấu vô duyên, Barcelona chỉ có được trận hòa trên sân của Valencia ở trận lượt đi bán kết Cúp Nhà Vua.
Không có "bom tấn"
Thị trường chuyển nhượng mùa Đông đã chính thức khép lại với không khí khá ảm đạm khi các ông lớn không chi tiêu quá mạnh tay.
Hé lộ tình tiết mới
Nguyên nhân dẫn đến cái chết của huấn luyện viên Gary Speed đã được hết hé lộ với những tình tiết mới sau khi vợ của anh lên tiếng.

EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Đối tác: