Chuyện hy hữu này xảy ra ở thành phố Bolzano,
miền bắc Italy, khi gia đình của một người đàn ông đã qua đời từ năm 1973 bỗng
nhiên mấy năm nay lại đều đặn nhận được thư của hãng truyền hình RAI yêu cầu
đóng cước truyền hình hàng năm.
Con trai người quá cố cho biết từ khi cha anh mất, mẹ anh đứng tên chủ hộ,
đồng thời là người thường xuyên phải trả tiền cước truyền hình hàng năm của hãng
RAI.
Tuy nhiên, mấy năm trở lại đây, không hiểu vì lí do gì mà hãng truyền hình
nhà nước của Italy này vẫn gửi thêm một hóa đơn nữa đến cho cha anh, bất chấp
việc các con của ông gửi các giấy tờ đến hãng để chứng minh rằng cha họ đã qua
đời từ cách đây gần bốn thập kỷ.
Báo chí địa phương cho rằng sự việc này không hẳn là sự nhầm lẫn, mà chính
là "sản phẩm" của sự quan liêu hành chính đến mức vô lý và kỳ quặc đang tồn tại
ở Italy.
Báo chí địa phương còn tiết lộ một người mù bẩm sinh ở thành phố này cũng
nhận được những hóa đơn tương tự từ hãng truyền hình RAI./.
(TTXVN/Vietnam+)