Hà Nội  |  Người Việt ở nước ngoài  |  Bóng đá châu Âu

Chiến thắng sít sao, Hà Nội T&T chiếm ngôi đầu

12/03/2010 | 18:51:00
EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Quảng cáo
Thi đấu không thật sự hay, nhưng trước một SHB Đà nẵng chơi dưới sức một cách khó hiểu, Hà Nội T&T vẫn giành trọn 3 điểm với chiến thắng sít sao 1-0, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng V-League.

Dù phải thi đấu trên sân khách, nhưng SHB Đà nẵng mới là đội giành thế chủ động trong những phút đầu tiên với sự cơ động của hàng tiền vệ. Khả năng đánh chặn tốt của Nguyễn Rogerio ở phía trên hàng phòng ngự SHB Đà Nẵng đã khiến đội chủ nhà gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai các pha tấn công trung lộ. Các cầu thủ Hà Nội T&T thường xuyên phải đẩy bóng sang hai cánh để tổ chức tấn công nhưng cũng không tỏ ra hiệu quả.

Trong 15 phút đầu tiên của trận đấu, Hà Nội T&T gần như không có được bất kỳ pha phối hợp nào đáng xem ngoại trừ cú sút từ ngoài vòng cấm của Hồng Minh sau pha mớm bóng của Công Vinh, nhưng pha dứt điểm của tiền vệ đội chủ nhà chưa đủ khó để đánh bại thủ môn Đức Cường.

Ngay sau đó, SHB Đà Nẵng có pha phản công nhanh sở trường, rất may là một hậu vệ đội chủ nhà đã kịp can thiệp trước khi Merlo dứt điểm.

Phút 31, tỷ số suýt chút nữa đã được mở cho SHB Đà Nẵng nếu thủ thành Hồng Sơn không xuất sắc cứu thua cú đánh đầu hiểm hóc của Thanh Hưng từ một quả đã phạt bên cánh trái. Ngay lập tức, Văn Quân khiến các cổ động viên SHB Đà Nẵng thót tim với pha quăng chân từ ngoài vòng cấm đưa bóng dội trúng xà ngang khung thành thủ môn Đức Cường.

Những phút cuối hiệp một, Hà Nội T&T dần lấy lại thế trận và tổ chức những pha tấn công nguy hiểm về phía khung thành SHB Đà Nẵng. Cầu thủ chơi hay nhất bên phía Hà Nội T&T là Endene với nhiều pha đi bóng gây chao đảo hàng thủ đội khách. Tuy vậy các chân sút đội chủ nhà vẫn không thể có bàn thắng mở tỷ số.

Không tận dụng được cơ hội, Hà Nội T&T suýt chút nữa đã phải trả giá với hai tình huống dứt điểm nguy hiểm liên tiếp của đội khách ở phút 45. Đầu tiên là cú đánh đầu dội xà ngang của Merlo và sau đó là pha dứt điểm vọt xà rất đáng tiếc ở cự ly gần của Nicolas.

Đầu hiệp hai, Hà Nội T&T nhập cuộc tốt hơn trong khi đội khách chơi trùng xuống một cách khó hiểu. Phút 57, Hà Nội T&T có cơ hội rất tốt để mở tỷ số nhưng Sỹ Cường lại dứt điểm quá hiền từ pha trả bóng ngược trở lại của Hồng Tiến bên cánh trái.

Chơi ép sân, Hà Nội T&T cuối cùng cũng có bàn mở tỷ số do công của Sỹ Cường ở phút 62. Trong một tình huống phá bẫy việt vị bên cánh trái, Sỹ Cường đi bóng và dứt điểm ở góc hẹp, bóng đập người Phước Vĩnh đổi hướng khiến thủ thành Đức Cường bó tay. Chỉ ba phút sau, đội chủ nhà tiếp tục có pha phản công nguy hiểm, nhưng Endene lại không tận dụng được sau đường chuyền của Công Vinh. Đội chủ nhà tỏ ra rất lợi hại trong  những pha phản công nhanh.

Bất ngờ chơi dưới sức một cách khó hiểu trong hiệp hai, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức buộc phải có ba sự thay đổi người liên tiếp chỉ trong 15 phút khi tung Wiliams, cùng hai cầu thủ trẻ Minh Tuấn và Nguyên Sa vào sân. Tuy vậy, lối chơi của SHB Đà Nẵng vẫn không được cải thiện là bao.

Hàng tiền vệ vốn được đánh giá cao của SHB Đà Nẵng đã có một trận đấu không đạt yêu cầu khiến trung phong cắm Merlo liên tục rơi vào tình trạng đói bóng.

Dù dồn dập lao lên tấn công tìm bàn gỡ trong những phút cuối trận, nhưng các nhà đương kim vô địch vẫn không thể tìm được đường vào khung thành thủ môn Hồng Sơn và buộc phải chấp nhận trận thua đầu tiên kể từ đầu giải.

Còn với Hà Nội T&T, chiến thắng thứ tư sau năm vòng đã giúp họ vượt qua chính “người anh em” SHB Đà Nẵng để dẫn đầu bảng xếp hạng V-League./.

(TT&VH Online/Vietnam+)
ĐÁNH GIÁ
Đánh giá của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên
(*)  
Thư điện tử
(*) 
Nội dung
(*)
   
Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR  
Mourinho tới Man City?
Theo thông tin mới nhất từ Punto Pelota, Manchester City đang nhắm đến Jose Mourinho để thay huấn luyện viên Roberto Mancini.
VTC cần tôn trọng
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn yêu cầu Đài Truyền hình VTC tôn trọng hợp đồng bản quyền VFF đã ký với AVG.
Nadal dùng doping?
Liên đoàn quần vợt Tây Ban Nha sẽ kiện đài truyền hình Canal+ (Pháp) vì đã phát sóng một video ám chỉ tay vợt Rafael Nadal dùng doping.
Mèo lạc vào sân
Tài khoản có tên Anfieldcat trên Twitter đã có tớ hơn 23.000 người "theo đuôi" trong khi các video clip được lan truyền chóng mặt.
Djokovic "hạ" Messi
Tay vợt tennis số một thế giới, Novak Djokovic đã giành giải thưởng Laureus ở hạng mục vận động viên xuất sắc nhất năm 2011.
"M.U đáng hưởng 4 pen"
HLV Boas đã tỏ ra vô cùng tức giận với những quyết định của trọng tài, khi công khai cho rằng "trọng tài đã bóp méo kết quả trận đấu."
Khẩu chiến trước trận đấu
M.U đang thực sự cần 3 điểm trong màn đọ sức với Chelsea bởi Man xanh đã thắng Fulham và tiếp tục tạo cách biệt về điểm số.
Barca tiếp tục ngự trị
Barcelona tiếp tục được IFFHS xếp ở vị trí cao nhất trong số 100 đội bóng hàng đầu của hành tinh, trên cả Real Madrid và Man United.

EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Đối tác: