Từ một Dominique Strauss-Kahn lớn tiếng cho tới một Nicolas Sarkozy nhỏ nhẹ từ
tốn, một blogger người Pháp đang trở thành ngôi sao trên internet với việc đan
những con búp bê bằng len đại diện cho những người nổi tiếng cố gắng thể hiện họ
trong các tin tức liên quan.
Lấy cảm hứng từ vụ bê bối bị cáo buộc cưỡng hiếp của cựu tổng giám đốc Quỹ tiền
tệ quốc tế (IMF) Strauss-Kahn, blogger Anna, một người yêu đan len đang sống tại
thành phố Lille bắc Pháp, đã xây dựng một trang blog vào tháng 5 vừa rồi và tới
nay đã thu hút được 120.000 người ghé thăm.
Gần như mỗi tuần cô lại đăng lên trang mạng của mình hình ảnh những chú búp bê
đang len mới tùy theo tin tức liên quan. “Đó là cách để đùa chơi mà không tỏ ra
quá độc ác. Len mềm và dễ thương. Bạn có thể nói bất cứ điều gì bạn thích miễn
là nó được thể hiện bằng những con búp bê bằng len,” Anna, một phụ nữ 40 tuổi
không muốn tiết lộ danh tính, nói với hãng tin Pháp AFP.
Khẳng định đây “chỉ là một trò vui,” Anna đã đăng hình ảnh con búp bê len đầu
tiên vào ngày 24/5, không lâu sau khi ông Strauss-Kahn bị bắt giữ ở New York vì
một cô hầu phòng cáo buộc ông tìm cách cưỡng hiếp cô. Anna thừa nhận cô lấy cảm
hứng từ một cuốn sách dạy đan len thành công bằng tiếng Anh, Knit Your Own Royal
Wedding (Tự đan đám cưới hoàng gia cho bạn) được xuất bản vào dịp đám cới của
Hoàng tử Anh William và Kate Middleton đầu năm nay.
Hai con búp bê được yêu thích nhất của cô có lẽ là Strauss-Kahn với chỉ khăn tắm
quấn quanh người và cô hầu phòng gốc Guinea Nafissatou Diallo với khuôn mặt lộ
rõ vẻ kinh hoàng. Búp bê Strauss-Kahn còn có một mẫu khác, mặc com-lê cà vạt
nghiêm chỉnh. Blog của Anna nhanh chóng trở thành một ngôi sao trên mạng, với
hơn 30.000 người ghé thăm trong vòng ba ngày sau khi những bức hình búp bê
Strauss-Kahn được đăng lên.
Búp bê Strauss-Kahn đuổi theo cô hầu phòng gốc Guinea (Nguồn:delitmail.blogspot.com)
Được khích lệ bởi thành công ban đầu, Anna bắt đầu sáng tác những con búp bê nổi
tiếng cho các câu chuyện khác. “Tôi không phải là một người cuồng đan len, chỉ
là tôi thấy hạnh phúc khi tôi có thể làm được nhiều điều với những nhân vật này”.
Từ những mẫu ban đầu, đến nay Anna đã có hơn 60 con búp bê cho hàng chục kịch
bản mới.
Một trong những mẫu được ưa thích nhất với người đọc blog là của nhà lãnh đạo
Libya quá cố Muammar Gaddafi, trong cảnh ông được Tổng thống Pháp Sarkozy tiếp
đón trọng thị năm 2007. Búp bê Gaddafi, với mái tóc đen xoăn tít và hàng ria mép
khó nhầm lẫn, đứng cùng búp bê Sarkozy ngay trước tháp Eiffel.
Sarkozy lại xuất hiện một lần nữa trong một bức hình đầu tháng này sau khi ông
nhận phỏng vấn trên một đâì truyền hình Pháp với Tổng thống Mỹ Barack Obama nhân
hội nghị thượng đỉnh G20 tổ chức ở Cannes, Pháp. Vẫy một lá cờ Mỹ nhỏ xíu, búp
bê Sarkozy trong cảnh đó chỉ cao bằng một nửa búp bê Obama với đôi chân đong đưa
trên mặt đất khi ngồi ghế trong cuộc phỏng vấn.
Nhưng không phải cảnh nào cũng là chính trị, Anna còn nhắm tới văn hóa đám đông.
Trong một bức ảnh đăng tháng 10, cảnh được tái hiện là nhân vật Don Draper trong
loạt phim truyền hình Mỹ Mad Men với bộ vét ngay ngắn, hơi ngả người về phía sau
cùng một điếu xì-gà trên môi và đang hôn một loạt phụ nữ, cũng là búp bê đan len.
Một cảnh khác tái cho thấy ngôi sao ca nhạc Mỹ Lady Gaga trong đoạn video cho
bài hát The Edge of Glory.
Anna nói blog này đang khiến cô ngày càng mất thời gian, đặc biệt là khi chính
trường Pháp đang bước vào giai đoạn sôi động ngay trước cuộc bầu cử tổng thống
và quốc hội năm tới. “Tôi mất ít nhất sáu giờ mới làm được một con búp bê, rồi
phải dựng ảnh. Chẳng khác gì một việc làm thêm!” Anna nói. Nhưng bất chấp rất
nhiều yêu cầu và sự thất vọng từ những người hâm mộ, Anna khẳng định cô sẽ không
bán các con búp bê của mình./.