Hà Nội  |  Người Việt ở nước ngoài  |  Bóng đá châu Âu

Con Bạc Hy Lai muốn ra làm chứng phiên tòa xử mẹ

08/08/2012 | 18:47:00
EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Quảng cáo
Bạc Qua Qua, con trai của cựu Bí thư Trung Khánh (Trung Quốc) Bạc Hy Lai, nói ngày 7/8 trên kênh truyền hình Mỹ CNN rằng “sự thật sẽ tự lên tiếng” trong vụ mẹ ông, bà Cốc Khai Lai phải ra hầu tòa vào ngày mai với cáo buộc sát hại doanh nhân người Anh Neil Heywood.

Truyền thông Trung Quốc nói bà Cốc giết ông Heywood sau khi ông này đe dọa sự an toàn của cậu con trai cưng 24 tuổi.

Trong một thư điện tử gửi cho CNN, ông Bạc Qua Qua, vừa tốt nghiệp khoa quản trị công Kennedy của Đại học Harvard danh tiếng đầu năm nay, nói ông đã nộp đơn xin ra làm chứng cho mẹ.

“Vì tôi được coi là một trong số các động cơ dẫn đến tội ác mà mẹ tôi bị cáo buộc, tôi đã nộp đơn ra làm chứng,” ông Bạc Qua Qua viết. “Tôi hy vọng mẹ tôi sẽ có cơ hội xem xét tuyên bố làm chứng của tôi.”

“Tôi tin tưởng rằng sự thật sẽ tự lên tiếng,” ông Bạc Qua Qua nói về phiên tòa, dự kiến sẽ bắt đầu ở thành phố Hợp Phì miền đông Trung Quốc vào ngày 9/8.

Bản tin CNN được đăng vào tối muộn ngày 7/8, nói ông Bạc Qua Qua không nói rõ ông đã viết gì trong tuyên bố làm chứng của mình.

Ông Heywood bị phát hiện tử vong tháng 11 năm ngoái trong căn phòng khách sạn ở thành phố Trùng Khánh, nơi ông Bạc Hy Lai làm bí thư thành ủy cho tới khi bị cách chức hồi tháng 3 năm nay.

Ông Bạc Hy Lai từng được coi là ứng viên hàng đầu cho một ghế trong thường vụ Bộ chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc cho tới khi cánh tay mặt của ông, Vương Lập Quân, chạy vào lãnh sự Mỹ ở Thành Đô và báo cáo về vụ bà Cốc giết ông Heywood.


Phiên tòa xử bà Cốc Khai Lai trong vụ bị cáo buộc sát hại doanh nhân Neil Heywood sẽ được tổ chức ngày 9/8 (Ảnh tư liệu)

Hồi tháng 4, ông Bạc Qua Qua, bị cho là một người thích ăn chơi tiệc tùng và có đời sống xa xỉ, phủ nhận các thông tin nói ông lái một chiếc Ferrari và cho biết những chi phí cho việc học hành đắt đỏ của ông ở nước ngoài là từ học bổng và tiền dành dụm của gia đình.

“Tôi lo lắng sâu sắc về những gì diễn ra xung quanh gia đình tôi,” ông nói vào lúc đó trong một tuyên bố đăng trên tờ báo trường, Harvard Crimson./.

Trần Trọng (Vietnam+)
ĐÁNH GIÁ
Đánh giá của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên
(*)  
Thư điện tử
(*) 
Nội dung
(*)
   
Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR  
Hoang báo có bom
Cảnh sát Giang Tô đã bắt một đối tượng tình nghi tung ra tin đồn đặt bom làm ảnh hưởng đến nhiều chuyến bay tại 5 thành phố.
Gạo độc ở Quảng Đông
Theo kết quả kiểm tra tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, 44,4% lượng gạo và sản phẩm từ gạo có chứa Cadmium vượt chuẩn.
Bill Gates giàu nhất
Sau sáu năm bị soán ngôi, Bill Gates đã vượt qua nhà tỷ phú Mexico Carlos Slim để giành lại vị trí người giàu nhất thế giới.
Bắt nghi phạm xả súng
Cảnh sát Mỹ đã bắt giữ hai anh em nhà Scott ở New Orleans, Louisiana với tội danh xả súng vào đoàn diễu hành nhân Ngày của Mẹ hôm 12/5.
Sinh viên "trốn" nóng
Sống trọ trong những ngôi nhà thấp lụp xụp, lợp bằng mái tôn, sinh viên trở thành đối tượng hứng chịu tập trung của đợt nắng nóng.
Phải nghỉ không lương
Hàng trăm nghìn nhân viên dân sự đang làm việc cho Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ bị nghỉ việc không lương do ngân sách 2013 bị cắt giảm.
Bỏ 13.500 tấn đồ ăn
Các gia đình ở Anh đã bỏ đi gần 18 triệu gói đồ ăn đã được chế biến sẵn sau khi vụ bê bối "thịt ngựa giả thịt bò" bị phát...
Cảnh báo dư thừa chất
Theo nghiên cứu, mỗi bữa ăn tại các nhà hàng Bắc Mỹ có thể cung cấp hơn một nửa lượng calo cần thiết cho một người trong cả ngày.

EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Đối tác: