Hà Nội  |  Người Việt ở nước ngoài  |  Bóng đá châu Âu

"Cơn lốc" Hà Lan cuốn phăng các vũ công samba

02/07/2010 | 23:01:00
EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Quảng cáo
CÁC TIN LIÊN QUAN
74.000 USD cho trái bóng trận chung kết World Cup
Một fan của bóng đá đã trả 74.000 USD trong cuộc bán đấu giá, để sở hữu trái bóng được dùng trong trận chung kết World Cup 2010.

FIFA công bố đội hình tiêu biểu World Cup 2010
Liên đoàn bóng đá thế giới đã chính thức công bố 11 cầu thủ có trong danh sách đội hình tiêu biểu tại vòng chung kết World Cup 2010.

Thi đấu bế tắc trong hiệp một, nhưng "Cơn lốc màu da cam" Hà Lan đã bùng lên mạnh mẽ để cuốn phăng các vũ công samba khỏi vòng chung kết World Cup 2010 với tỷ số 2-1.

Do tính chất quan trọng mang tính cất quyết định cho chiếc vé đầu tiên vào bán kết, cả Brazil và Hà Lan đều bắt đầu trận đấu khá thận trong khi mà tranh chấp giữa hai đội chủ yếu diễn ra ở khu vực trung tuyến.

Ngay phút thứ 7 của trận đấu, lưới của đội tuyển Hà Lan bất ngờ rung lên khi Robinho có pha dứt điểm rất nhanh sau đường chuyền của Daniel Alves, nhưng tiếc là trong tình huống trước đó hậu vệ đang chơi cho Barca đã rơi vào thế việt vị.

Tuy nhiên, các cầu thủ Brazil cũng không phải tiếc nuối tình huống đó quá lâu. Chỉ ba phút sau, Melo thực hiện đường chuyền bóng như đặt tạo điều kiện cho Robinho sút tung lưới thủ thành Stekelenburg, mở tỷ số 1-0 cho đội tuyển Brazil.

Sau khi để đội bóng Nam Mỹ có bàn thắng mở tỷ số, các cầu thủ Hà Lan đã cố gắng đẩy cao đội hình với hy vọng giành lại được thế trận để có thể tìm kiếm bàn thắng san hòa tỷ số. Nhưng hầu hết các pha lên bóng của các cầu thủ áo cam đều không tài nào có thể xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức rất chắc chắn của Selecao.

Trong khi đó, đội tuyển Brazil dù đã bắt đầu áp dụng lối chơi phòng ngự khá chặt chẽ khi họ giảm tốc độ trận đấu, nhưng cũng tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm lên khung thành của thủ môn Stekelenburg.

Phút 30, sau khi nhận đường chuyền từ pha đi bóng rất khéo của Robinho, tiền đạo Luis Fabiano đã có pha đánh gót khá nhạy cảm cho Kaka. Ngay lập tức, tiền vệ này đã tung ra một cú dứt điểm hiểm hóc nhắm vào góc xa, nhưng rất may cho Hà Lan là thủ thành Stekelenburg đã xuất sắc bay người đấm bóng cứu thua.

Trong những phút thi đấu tiếp theo, Brazil càng thi đấu càng hưng phấn bao nhiêu thì Hà Lan lại tỏ ra khá bế tắc khi chỉ có thể kết thúc bằng những cú sút xa. Phút 35, tiền vệ Sneijder đã tung ra cú sút từ rất xa nhưng không hề gây khó khăn cho thành thành Julio Cesar đã không cho Hà Lan có cơ hội ăn mừng.

Trong những phút thi đấu cuối cùng hiệp một, Brazil suýt chút nữa có được bàn thắng nhân đội cách biệt khi Maicon tung ra cú sút rất nguy hiểm từ bên cánh phải, tuy nhiên thủ thành Stekelenburg đã kịp bay người cản phá.

Thi đấu bế tắc bao nhiêu trong 45 phút đầu tiên, đội tuyển Hà Lan lại chơi khởi sắc và hưng phấn bấy nhiêu khi hiệp hai được bắt đầu. Phút 54, từ đường tạt bóng bên cánh phải của tiền vệ Sneijder, hậu vệ bên phía Brazil đã vô tình đánh đầu đốt lưới nhà, mang về bàn thắng gỡ hòa cho "Cơn lốc màu da cam."

Có được bàn thắng san bằng tỷ số, tinh thần thi đấu các cầu thủ Hà Lan đã được dâng lên rất cao và rất nhanh họ đã giành lại thế chủ động. Trong khi đó, các vũ công samba dù đã có đôi chút choáng với bàn thua nhưng cũng đã tổ chức được những pha tấn công lên phần sân của Hà Lan.

Trong khoảng từ phút 61 đến 65, đội tuyển Brazil đã tạo ra được hai tình huống rất nguy hiểm lên khung thành của thủ môn Stekelenburg, tuy nhiên, lần lượt Melo rồi đến Kaka đều không thể mang về bàn thắng cho đội nhà.

Tấn công mà không xuyên thủng lưới Hà Lan, đội tuyển Brazil đã phải đón nhận "trái đắng." Phút 68 của trận đấu, từ pha đá phạt góc của Robben, tiền vệ Kuyt đã rất khôn khéo đánh đầu ngược vào trong để Sneijder đánh đấu làm tung lưới thủ thành Cesar, nâng tỷ số lên 2-1 cho Hà Lan. Lốc Hà Lan thực sự đã nổi lên trên sân vận động Nelson Mandela Bay.

Để đội tuyển Hà Lan có bàn thắng vượt lên dẫn trước, đội tuyển Brazil tiếp tục phải hứng chịu thêm sự thiệt thòi về quân số. Phút 73, trong tình huống đi bóng của Robben, Mello đã có pha đạp bóng thô bạo lên người tiền vệ Hà Lan, và rất nhanh trọng tài người Nhật Bản Nishimura đã rút thẻ đỏ dành "tặng" Melo.

Trong những phút thi đấu cuối trận, đội tuyển Brazil dù đã rất cố gắng tạo ra những tình huống nguy hiểm nhưng trước một hàng thủ Hà Lan chơi chắc chắn, các vũ công samba đã không thể có lần thứ hai được nhảy vũ điệu quen thuộc.

Ở tình huống nguy hiểm cuối cùng, Hà Lan đáng lẽ ra đã có thêm bàn thắng thứ ba, nhưng các cầu thủ áo cam lại tỏ ra chần chừ trước khi để một cầu thủ Brazil phá lên, bỏ lỡ cơ hội quá ngon ăn. Tuy nhiên, 2-1 cũng là quá đủ để "Cơn lốc màu da cam" cuốn phăng những vũ công samba./.

Đỗ Huy (Vietnam+)
ĐÁNH GIÁ
Đánh giá của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên
(*)  
Thư điện tử
(*) 
Nội dung
(*)
   
Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR  
Thất lễ với Tổng thống
Schweinsteiger vừa lên tiếng xin lỗi Tổng thống Đức về hành động không bắt tay ông trong lễ trao huy chương Champions League.
Nadal soán ngôi Djokovic
Rafael Nadal đã chính thức soán ngôi vô địch Rome Masters của Djokovic sau khi có chiến thắng 7-5, 6-3 ở chung kết sau 2 giờ 21 phút.
Falcao lập 2 siêu phẩm
Không lâu sau khi lập cú đúp để giúp Atletico Madrid giành chức vô địch Europa League, tiền đạo Falcao tiếp tục để lại dấu ấn.
Tài ca hát "thảm họa"
Tiền đạo Fernando Torres đã khiến mọi người phải rùng mình khi anh hát ca khúc nổi tiếng “Chúng ta là những nhà vô địch."
Bảo vệ ngôi vô địch
Sharapova đã xuất sắc bảo vệ thành công ngôi vô địch Internazionali BNL d'Italia sau khi ngược dòng đánh bại Li Na 4-6, 6-4 và 7-6.
Drogba vượt qua nỗi đau
Vượt qua nỗi đau ở trận chung kết cách đây 4 mùa giải, Drogba đã góp công lớn vào chiến thắng lịch sử của Chelsea trước Bayern.
đại chiến" Bayern-Chelsea
Trải qua những trận đấu căng thẳng, Chelsea và Bayern Munich đã ghi tên mình vào trận chung kết Champions League mùa giải này.
"Rửa hận" thành công
Hai pha làm bàn của Will Keane và Luke Giverin đã giúp câu lạc bộ Manchester United giành chức vô địch Manchester Senior Cup.

EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Đối tác: