Hà Nội  |  Người Việt ở nước ngoài  |  Bóng đá châu Âu

Croatia-Tây Ban Nha: Liệu có một thỏa ước ngầm?

18/06/2012 | 13:29:00
EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Quảng cáo
CÁC TIN LIÊN QUAN
Iniesta nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EURO
Theo kết quả được công bố từ Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), Andres Iniesta đã được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất EURO 2012.

Xavi muốn đoạt thêm chức vô địch World Cup 2014
Sau khi lên ngôi tại EURO 2012, Xavi Hernandez đã lên tiếng khẳng định anh vẫn muốn có thêm chức vô địch World Cup 2014 cùng Tây Ban Nha.

Lượt trận cuối cùng tại bảng C vòng chung kết EURO 2012 sẽ diễn ra đêm nay, với tâm điểm là câu hỏi liệu Tây Ban Nha và Croatia có bắt tay nhau hòa 2-2 để loại Italy.

Sau hai lượt trận đầu tiên, Croatia và Tây Ban Nha cùng được 4 điểm, song Tây Ban Nha xếp trên vì lợi thế hiệu số bàn thắng. Italy mới được 2 điểm và cần phải thắng Ireland, đồng thời chờ đợi kết quả trận đấu cùng giờ.

Ngay trước trận quyết tử này, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Croatia Slaven Bilic khẳng định các học trò của ông cần phải chơi một "trận đấu để đời" trước nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha để giành ngôi đầu bảng C. Đây sẽ là một nhiệm vũ không dễ dàng của Croatia nếu muốn chặn đường Roja, đội đã nã 4 bàn không gỡ vào lưới Cộng hòa Ireland với cú đúp của Fernando Torres. Một chiến thắng gây sốc trước Tây Ban Nha sẽ đưa Croatia vào tứ kết, trong khi một trận hòa có thể là bất lợi, song phải đợi kết quả trận đấu còn lại giữa Italy và Cộng hòa Ireland.

[Chi tiết những khả năng có thể xảy ra ở bảng C]

Trong khi đó với Tây Ban Nha, họ chỉ cần một trận hòa cũng có thể giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp, song nếu thắng, họ sẽ đảm bảo ngôi đầu bảng C. Thực tế lúc này, đội tuyển Tây Ban Nha đang rất khí thế bước vào trận cuối vòng bảng sau những gì đã thể hiện trong hai trận đầu tiên. Trong trận gặp Ireland, đội bóng xứ Bò tót cầm bóng tới 66% và có tới 26 cú sút về phía khung thành đối phương, trong đó 20 cú sút là trúng mục tiêu.

Huấn luyện viên Bilic thừa nhận rằng các học trò của ông cần phải làm điều gì đó đặc biệt trước nhà đương kim vô địch, ngoài "sự gan dạ" mà họ đã thể hiện khi cầm chân đội tuyển Italy trong trận hòa 1-1. Ông cho biết: "Điều tôi có thể nói là chúng tôi cần phải có một trận đấu để đời. Chúng tôi đã cầm hòa Italy, một trong những đội xuất sắc nhất thế giới. Chúng tôi vẫn có cơ hội đi tiếp và chúng tôi phải tự tin vào điều đó". Theo vị huấn luyện viên 43 tuổi, dù sở hữu bóng nhiều hơn, song các cầu thủ Tây Ban Nha không thể cầm bóng suốt trận đấu và Croatia phải tận dụng những cơ hội đó. Ông cũng hy vọng các học trò sẽ gặp may trong trận đấu này.

Sau hai trận đấu, những cái tên được nhắc đến nhiều nhất bên phía Croatia là tiền đạo Mario Mandzukic hay hậu vệ Ivan Strinic. Tuy nhiên, việc tìm cách chế ngự các sao của huấn luyện viên Vicente del Bosque như chân sút của Barcelona Cesc Fabregas hay Fernando Torres của Chelsea là bài toán khó với huấn luyện viên Bilic.

[Tây Ban Nha và Croatia sẽ "bắt tay" nhau loại Italy?]

Trong khi đó, David Silva - được huấn luyện viên del Bosque mô tả là "Messi của Roja" - cũng được coi là đang rất sung và ngôi sao đang khoác áo câu lạc bộ Manchester City này đã kiến tạo cho cả hai bàn thắng của Torres cùng một bàn tự ghi vào lưới Cộng hòa Ireland. Cánh cửa để Tây Ban Nha vào tứ kết rất sáng, bởi chỉ cần không để thua là có thể đi tiếp. huấn luyện viên del Bosque sẽ phải tính liệu có để Torres vào sân ngay từ đầu hay tung ra một đội hình không có tiền đạo giống như trận thủ hòa 1-1 trước Italy.

Nói về những đồn thổi cho rằng hai đội thỏa ước ngầm, cầm hòa 2-2 trong trận đấu này, hậu vệ Raul Albiol thừa nhận kết quả như vậy là có thể xảy ra trong bóng đá, song Tây Ban Nha sẽ chắc chắn phải chiến đấu để giành một trận thắng. Ngôi sao Real Madrid nói: "Không có bất cứ thỏa ước nào và mỗi đội khi xung trận sẽ phải giành chiến thắng để tự quyết định vận mệnh. Người ta cũng nói nhiều về thỏa ước như vậy, song Tây Ban Nha sẽ có một trận thắng, bởi chúng tôi muốn có 7 điểm để chiếm ngôi đầu bảng."

Trong khi Croatia hiện đang ở thế tiến thoái lưỡng nan, khi họ đứng thứ hai với 4 điểm. Croatia buộc phải thắng, bởi nếu hòa 0-0 sẽ là không đủ nếu Italy đánh bại Ireland. Trong khi nếu hòa 1-1 thì Croatia có thể vẫn bị loại nếu Italy thắng Ireland ít nhất 2-0./.

Mạnh Hùng (TTXVN)
ĐÁNH GIÁ
Đánh giá của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên
(*)  
Thư điện tử
(*) 
Nội dung
(*)
   
Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR  
Con cá lớn Lewandowski
Sau trận chung kết Champions League có khả năng tiền đạo Lewandowski của Dortmund sẽ chuyển tới chơi cho chính Bayern.
Kẻ đen đủi Robben
Arien Robben đã dự hai trận chung kết Champions League 2010 và 2012, một trận chung kết World Cup 2010, song đều ở bên thua cuộc.
Từ số 0 tới Wembley
Hành trình từ bờ vực phá sản cho tới trận chung kết Champion League của Dortmund xứng đáng được gọi là "từ số 0 tới Wembley."
Nadal trở lại tốp 4
Với chức vô địch Rome Masters, Rafael Nadal đã chính thức giành lại vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng ATP từ tay David Ferrer.
Beckham rơi lệ
David Beckham đã không thể cầm được nước mắt ở trận đấu cuối cùng của anh trong màu áo PSG cũng như trong sự nghiệp cầu thủ.
Mou nói về tương lai
Huấn luyện viên Jose Mourinho cho biết ông sẽ ngồi lại với chủ tịch Florentino Perez để bàn về tương lai của mình tại Real Madrid.
Sự nghiệp qua ảnh
Từ cậu bé tóc vàng, Becks đã kết thúc sự nghiệp với tư cách một trong những biểu tượng được khai thác nhiều nhất lịch sử thể thao.
Chùm ảnh lên ngôi "vua"
Với các pha lập công của Fernando Torres và Branislav Ivanovic, Chelsea đã đánh bại Benfica 2-1, để giành chức vô địch Europa League.

EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Đối tác: