Dân Đồng Tháp Mười ồ ạt phá tràm trồng lúa
19/01/2010 | 14:43:00
EMAIL PRINT Bookmark and Share SHARE CỠ CHỮ A A A
Từ đầu tháng 8/2009 đến nay, nông dân các huyện nằm trong vùng Đồng Tháp Mười thuộc địa bàn tỉnh Long An đã phá 1.240ha tràm cừ để chuyển sang trồng lúa, nuôi cá.

Nguyên nhân chính là do đầu ra cây tràm ngày càng bế tắc, lượng tiêu thụ tràm cừ để đóng móng xây dựng nhà ở giảm 50%-60% so với những năm 2004 trở về trước.

Từ năm 2005 trở lại đây chủ yếu bà con thu hoạch tràm cừ để bán củi làm chất đốt, do vậy giá tràm cừ giảm thấp, hiện chỉ còn từ 18-19 triệu đồng/ha, giảm tới 4-5 lần so với trước đây.

Cây tràm không còn là cây mũi nhọn kinh tế, nhiều hộ phá tràm để chuyển sang trồng lúa, đào ao nuôi cá mỗi năm lãi từ 16-70 triệu đồng/ha.

Việc phá tràm ồ ạt để trồng lúa ảnh hưởng rất lớn đến việc bảo vệ môi trường sinh thái, và hệ thống hạ tầng như đường giao thông, đê bao, hệ thống thủy lợi nội đồng.

Theo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Long An, chỉ tính từ năm 2005 đến nay, diện tích tràm của tỉnh mất đi gần 6.800ha, hiện chỉ còn 53.400ha và khả năng đến năm 2010, tỉnh sẽ không đảm bảo diện tích 70.000ha tràm cừ theo quy hoạch để bảo vệ vùng sinh thái và ngăn lũ ở thượng nguồn đổ xuống hàng năm để bảo vệ người dân vùng lũ./.

Thanh Tuấn (Vietnam+)
ĐÁNH GIÁ
Đánh giá của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên
(*)  
Thư điện tử
(*) 
Nội dung
(*)
   
Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR  
Tiếng chuông sau song sắt
"Điểm chết' có khi là hố đất sâu, là lùm cây, bãi rác, khi là những chỗ hiểm trên người hay thậm chí cả ở trong ổ bụng phạm nhân.
Lò luyện thi ế ẩm
Dù tung rất nhiều "chiêu" như học thử miễn phí, lớp học chỉ 30 học sinh... nhưng các trung tâm luyện thi đại học hiện vẫn ế ẩm.
Hối hả "lên dây cót”
Liên tục thi thử dù chưa biết môn thi, các trường đang tích cực "lên dây cót" cho cả phụ huynh và học sinh khi mùa thi tới gần.
Cứu... ông Ba Mươi
Không phải ai cũng có bản lĩnh vào “hang cọp”. Thịt thú hoang dã ủ lâu ngày mùi rất khó chịu khiến nhiều trinh sát bị… nôn thốc.
Ghi dấu tiền nhân
Qua hàng trăm năm, những đền, miếu và sắc phong lưu giữ ở Lý Sơn đã minh chứng rằng Hoàng Sa mãi là lãnh thổ cương vực Việt Nam.
Sắc xuân nơi trại giam
Chiều giáp Tết ở trại giam Hồng Ca, toán phạm nhân tỉ mẩn xén hoa, toán khác xúm xít bắt lợn, gói bánh chưng trong không khí náo nức.
Nữ tướng khiển lân sư
Họ là 14 người mẹ, người bà nông dân dám "đổi giới" cho rồng khi tự mình đứng lên lập đội múa lân sư có một không hai.
Giành lại sự sống
Sau hơn 2 năm sang Canada cắt bỏ khối u quái ác trên mặt, Phạm Hoàng Sơn đã có thể sinh hoạt, vui chơi, đá bóng, thậm chí đi học.

EMAIL PRINT Bookmark and Share SHARE CỠ CHỮ A A A
Quảng cáo