Man City có chiến thắng đầu. (Nguồn: Getty Images)
Sau hai trận đầu gây thất vọng, Manchester City đã dần lấy lại niềm tin từ
người hâm mộ khi có chiến thắng 2-0 trước Besiktas, ở loạt trận giao hữu chuẩn
bị cho mùa giải mới. Hai bàn thắng của Man City được thực hiện bởi Sergio Aguero
và Kompany.
Không giống hai trận đấu trước đó, huấn luyện viên Roberto Mancini đã
quyết định tung vào sân một đội hình khá dầy dạn kinh nghiệm và chỉ có duy nhất
2 cái tên còn khá lạ lẫm là Abdul Razak và cầu thủ 16 tuổi người Brazil, Marcos
Lopes. Trong khi đó, huấn luyện viên Samet Aybaba của Besiktas đã trao cơ hội cho nhiều
cầu thủ trẻ.
Chính sự vượt trội về nhân lực cũng như đẳng cấp đó đã giúp cho Man City
có được một thế trận áp đảo trước đối thủ đến từ Thổ Nhĩ Kỳ trong phần lớn thời
gian thi đấu. Tuy nhiên, cũng phải đến phút cuối cùng hiệp 1, Sergio Aguero mới
lập công mang về bàn thắng mở tỷ số cho nhà đương kim vô địch Premier League.
Bước sang hiệp 2, Besiktas đã chủ động chơi dâng cao để tìm kiếm bàn
thắng. Tuy nhiên, điều này đã để lộ ra
nhiều khoảng trống nơi hàng thủ. Phút 56, trung vệ Kompany - người tưởng chừng
vắng mặt ở trận đấu này vì chấn thương trước đó, đã nhân đôi cách biệt cho Man
xanh.
Thời gian còn lại Besiktas vẫn nỗ lực song điều đó cũng không thể giúp họ
có được bàn thắng ngoại trừ tình huống bóng tìm đúng cột dọc.
Chiến thắng 2-0 để lấy lại niềm tin, song Man City chắc chắn sẽ còn rất nhiều việc phải làm khi mà một mùa giải được dự báo không ít khắc nghiệt đang đến rất gần.
Lâm Anh (Vietnam+)