Hà Nội  |  Người Việt ở nước ngoài  |  Bóng đá châu Âu

Đội bóng của bầu Kiên thêm một lần nếm trái đắng

05/02/2012 | 19:58:00
EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Quảng cáo
Câu lạc bộ Hà Nội của bầu Kiên đã phải thêm một trong mùa giải này phải nếm trái đáng khi thất thủ 1-3 trước Becamex Bình Dương. Đây cũng là thất bại thứ 3 của đội bóng thủ đô sau 4 lượt trận tại Super League.

Rõ ràng, thất bại này đang khiến cho người hâm mộ thủ đô cảm thấy thất vọng rất lớn, sau khi đã quá kỳ vọng vào đội bóng con cưng của mình.

Phải làm khách trên sân Becamex Bình Dương, song CLB Hà Nội với bộ đôi "khủng" Công Vinh và Timothy trên hàng công đã có được sự khởi đầu không thể tuyệt vời hơn. Ngay phút thứ 7, Timothy đã ghi bàn thắng mở tỷ số sau đường chuyền của Thành Lương.

Có được bàn thắng sớm, những tưởng CLB Hà Nội sẽ tiếp tục đà hưng phấn để gây sức ép lên phần sân đối phương. Tuy nhiên, họ lại chơi thiếu mạch lạc và tạo ra những sơ hở tạo điều kiện cho Becamex Bình Dương tận dụng để san bằng cách biệt.

Phút 13, Philani thực hiện pha đi bóng kỹ thuật quen thuộc bên cánh phải, rồi chuyền vào trung lộ cho Fortune và cầu thủ này đã tung ra cú sút vượt khỏi tầm với của thủ môn Đức Cường, gỡ hòa 1-1.

Và chỉ 8 phút sau đó, Becamex Bình Dương có bàn thắng thứ 2 cũng với một kịch bản tương tự. Tăng Tuân là người đã tận dụng rất tốt cơ hội sau đường chuyền của đồng đội để đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 2-1.

Việc liên tiếp có được hai bàn thắng đã giúp cho Becamex Bình Dương thi đấu hưng phấn hơn rất nhiều, công với sự cổ vũ của khán giả nhà càng làm cho trận đấu thêm sôi nổi. Trong khi đó, CLB Hà Nội cũng đã bắt đầu tăng cường những đợt tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa.

Tuy nhiên, những phút sau đó của trận đấu, không ít những tình huống được tạo ra trước khung thành của hai đội nhưng đã không có cơ hội nào được tận dụng thành công. Phải đến phút 67, bàn thắng thứ 4 của trận đấu mới xuất hiện và người lập công không ai khác chính là Tăng Tuấn, nâng tỷ số lên 3-1 cho đội chủ nhà.

Trong những phút còn lại của trận đấu, CLB Hà Nội gần như dồn toàn bộ đội hình sang phần sân của đối thủ, nhưng đã không thể mang lại kết quả nhưng mong muốn.

Như vậy, với thất bại thứ 3 sau 4 lượt trận, CLB Hà Nội hiện xếp dưới đáy bảng xếp hạng chỉ vỏn vẹn 3 điểm, bằng điểm với Kiên Giang nhưng thua kém về hiệu số bàn thắng bại.

Cũng trong chiều nay, trái với nỗi buồn đội bóng của bầu Kiên, Hà Nội T&T đã có được chiến thắng 2-1 trước Kiên Giang để leo lên vị trí đầu bảng Super League, với 10 điểm trong tay.

Ở trận đấu đáng chú ý nhất của vòng đấu này, SHB Đà Nẵng và Sông Lam Nghệ An đã phải chia điểm sau khi hai đội rời sân với tỷ số hòa 1-1. Trận đấu còn lại, Cao su Đồng Tháp đã tận dụng tốt sân nhà để đánh bại Khatoco Khánh Hòa 3-1.



Anh Huy (Vietnam+)
ĐÁNH GIÁ
Đánh giá của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên
(*)  
Thư điện tử
(*) 
Nội dung
(*)
   
Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR  
Thất lễ với Tổng thống
Schweinsteiger vừa lên tiếng xin lỗi Tổng thống Đức về hành động không bắt tay ông trong lễ trao huy chương Champions League.
Nadal soán ngôi Djokovic
Rafael Nadal đã chính thức soán ngôi vô địch Rome Masters của Djokovic sau khi có chiến thắng 7-5, 6-3 ở chung kết sau 2 giờ 21 phút.
Falcao lập 2 siêu phẩm
Không lâu sau khi lập cú đúp để giúp Atletico Madrid giành chức vô địch Europa League, tiền đạo Falcao tiếp tục để lại dấu ấn.
Tài ca hát "thảm họa"
Tiền đạo Fernando Torres đã khiến mọi người phải rùng mình khi anh hát ca khúc nổi tiếng “Chúng ta là những nhà vô địch."
Bảo vệ ngôi vô địch
Sharapova đã xuất sắc bảo vệ thành công ngôi vô địch Internazionali BNL d'Italia sau khi ngược dòng đánh bại Li Na 4-6, 6-4 và 7-6.
Drogba vượt qua nỗi đau
Vượt qua nỗi đau ở trận chung kết cách đây 4 mùa giải, Drogba đã góp công lớn vào chiến thắng lịch sử của Chelsea trước Bayern.
đại chiến" Bayern-Chelsea
Trải qua những trận đấu căng thẳng, Chelsea và Bayern Munich đã ghi tên mình vào trận chung kết Champions League mùa giải này.
"Rửa hận" thành công
Hai pha làm bàn của Will Keane và Luke Giverin đã giúp câu lạc bộ Manchester United giành chức vô địch Manchester Senior Cup.

EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Đối tác: