Theo ông Trần Công Khôi, Phó phòng nuôi trồng thủy sản-Sở Nông nghiệp tỉnh Nam
Định, tối 8/3, lực lượng chức năng đã nỗ lực đưa con cá về vị trí chôn lấp song
không thành công.
Tối 9/3, khi con nước đến đỉnh, cần cẩu sẽ được sử dụng để di chuyển xác cá về
nơi chôn lấp thay cho phương án dùng thuyền kéo, đã sử dụng tối 8/3 không thành
công.
Trước đó, chiều tối 6/3, xác con
cá voi nặng trên 10 tấn trôi dạt vào bờ biển
Nam Định.
Con cá được xác định là cá voi trắng, xác đã có đoạn bị phân hủy.
Theo kế hoạch, con cá sẽ được tạm chôn cất để bảo vệ môi trường, sau khi phân
hủy, bộ xương được sử dụng làm mẫu vật phục vụ nghiên cứu.
Tuy nhiên đến tối 8/3, con cá vẫn chưa được đưa về vị trí chôn lấp. Hiện tại,
xung quanh khu vực cá mắc cạn đã có dấu hiệu ô nhiễm môi trường.
Trong khi xác cá voi khổng lồ chưa được chôn lấp thì hàng vạn lượt người đã đổ
về tỉnh Nam Định chiêm bái. Nam Định đã tăng cường lực lượng an ninh, cảnh sát cơ động,
cảnh sát môi trường để bảo vệ an ninh trật tự, giải tỏa ách tắc giao thông; tổ
chức tuyên truyền bà con tiến hành các hoạt động tín ngưỡng lành mạnh, an toàn;
thực hiện một số biện pháp bảo vệ môi trường.
Tục thờ cúng cá voi hay cá ông đã có từ lâu đời của những ngư dân ven biển. Theo
truyền thuyết, cá voi là thần Nam Hải, phù hộ cho ngư dân.
Có truyền thuyết cho rằng cá ông chính là mảnh pháp y của Phật Bà Quan Âm (hay
Nam Hải Bồ Tát) quăng xuống biển để cứu ngư dân trong các cơn bão tố./.