“Khi nghe Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa
gọi điện báo tin mình đã được chọn đi Trường Sa, tôi rất vui và hồi hộp, nhiều
đêm không ngủ, chỉ mong nhanh đến ngày được ra đảo.”
Đó là lời chia sẻ đầy cảm động của thầy giáo Đạo Duy Linh, một trong hai
giáo viên được chọn ra giảng dạy tại huyện đảo Trường Sa trong đợt tuyển của Sở
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa vừa qua.
Thầy Đạo Duy Linh (sinh năm 1979) là người dân tộc Chăm. Tốt nghiệp trường
Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận, khoa Giáo dục tiểu học. Trở về quê hương sau 3 năm
bôn ba lao động ở Malaysia, đến tháng 9/2010, thi và trúng tuyển ngạch giáo
viên, từ đó thầy Linh đã gắn bó với những học trò người dân tộc ở Trường tiểu
học Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận.
Thầy Linh cho biết: “Khi còn đi học đã được nghe các thầy nói rất nhiều về
Trường Sa, khi đó mình đã muốn ra Trường Sa rồi. Trong một lần tình cờ đọc được
bài báo về những người tình nguyện ra Trường Sa, mong muốn được ra đảo của tôi
càng trở nên mạnh mẽ hơn. Lúc đó tôi nghĩ, làm gì thì làm nhưng phải ra đảo để
được giảng dạy cho các em học sinh ở đó.”
Chính vì vậy, tháng 7/2011, thầy Linh đã chủ động liên hệ với huyện đảo
Trường Sa để tìm hiểu về nhu cầu giáo viên ở ngoài đó và được biết huyện đảo
đang rất thiếu giáo viên tiểu học.
Sau một thời gian kiên trì theo dõi thông tin trên Internet, đến tháng
10/2011, khi biết Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa tuyển giáo viên cho huyện đảo
Trường Sa, thầy Linh đã nộp hồ sơ dự tuyển.
Dù biết cuộc sống ở đảo Trường Sa khó khăn gấp trăm lần so với đất liền,
nhưng thầy Linh vẫn mong mỏi được ra đó phục vụ. Thầy khẳng định: “Tôi đã tự lập
từ khi còn học cấp 2, hơn nữa đã từng đi xa nên bản thân có thể tự xoay xở được.
Dù cuộc sống ở Trường Sa khó khăn thiếu thốn nhưng tôi tin chắc rằng mình sẽ
vượt qua được và hoàn thành tốt nhiệm vụ.”
Niềm vui mừng khi biết tin trúng tuyển hiện rõ trên khuôn mặt sạm đen,
thầy Linh cảm thấy mình thật may mắn vì biết rằng số lượng hồ sơ đăng ký dự
tuyển khá đông. “Mình sẵn sàng đi bất cứ lúc nào và có thể phục vụ ở đó ít nhất
là 5 năm. Bằng tình yêu nghề, yêu trò, mình sẽ cố gắng nỗ lực hết sức mình để
cống hiến cho huyện đảo thiêng liêng của Tổ quốc,” thầy Linh chia sẻ.
Gia đình và đồng nghiệp của thầy đều ủng hộ và động viên khi biết thầy
Linh mong muốn ra đảo Trường Sa dạy học. Cô Đoàn Thị Thu Vân - Hiệu trưởng
trường tiểu học Lợi Hải cho biết thầy là người dễ gần, dễ mến, sống hòa đồng
với mọi người, luôn cố gắng học hỏi, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trường sẽ tạo mọi
điều kiện thuận lợi cho thầy Linh ra công tác tại huyện đảo Trường Sa theo ước
vọng của thầy.
Bằng tấm lòng đầy nhiệt huyết không ngại vất vả khó khăn, thầy Linh đã sẵn
sàng ra "gieo chữ" ở nơi vùng đảo xa xôi đầy sóng gió.
Rồi đây, đảo Trường Sa sẽ
vui hơn, đầm ấm hơn bởi những tiếng ê a học bài, những tiếng cười hồn nhiên hạnh
phúc của trẻ thơ khi chúng có thêm một người thầy…/.
Lan Phương (TTXVN/Vietnam+)