Hà Nội  |  Người Việt ở nước ngoài  |  Bóng đá châu Âu

Henry bồi hồi trước trận đấu cuối cùng với Arsenal

14/02/2012 | 10:35:00
EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Quảng cáo
Thierry Henry đã có chuyến trở lại đẹp như mơ khi ghi những bàn thắng quan trọng để giúp Arsenal giành những chiến thắng quan trọng tại FA Cup hay Premier League. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng có lúc kết thúc. Trận đấu lượt đi vòng 1/8 Champions League với AC Milan tại San Siro sẽ là trận cuối cùng của chân sút người Pháp trong chuyến trở về nhiều ý nghĩa này.

Một tháng trước, tuyên bố đưa Henry trở lại Emirates để giúp Arsenal vượt qua giai đoạn khủng hoảng nhân sự khi Gervinho cùng Chamakh phải dự CAN 2012 của "Giáo sư" Wenger đã khiến báo giới thực sự sốc bởi ở thời điểm đó không ai tin chân sút người Pháp có thể làm nên chuyện khi vừa bước qua tuổi 35 và không còn ở đỉnh cao phong độ.

Tuy nhiên, với những gì Henry đã thể hiện trong thời gian qua, Wenger đã cho thấy quyết định của ông là hoàn toàn đúng đắn. Không chỉ khiến lối chơi của "Pháo thủ" trở nên linh hoạt hơn, Henry còn là điểm tựa vững chắc cho các cầu thủ trẻ. Ngay ở trận đấu "ra mắt" với Leeds tại FA Cup, cú cứa lòng mang nhãn hiệu Henry đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng và rồi chính Henry chứ không phải ai khác đã ghi bàn quyết định giúp Arsenal thắng trận vào phút cuối cùng trong trận đấu với Sunderland.

Trước giờ phút chia tay câu lạc bộ mà Henry đã gắn bó gần suốt quãng đời cầu thủ, anh đã chia sẻ về cảm xúc của mình: "Mỗi khi đến Arsenal tôi đều cảm thấy rất xúc động. Đó là một cảm giác tuyệt vời. Khi tôi bắt đầu khởi động các cổ động viên đã dành cho tôi những tràng pháo tay. Chính vì thế tôi cảm thấy rất tiếc nuối khi phải nói lời chia tay. Nhưng trong thời điểm hiện tại, tôi phải tập trung và nghĩ về trận đấu với Milan.

"Không dễ để thắng trên sân khách tại Champions League và tất cả những gì chúng tôi muốn là làm nên lịch sử. Tôi chắc chắn rằng các đồng đội sẽ chơi hết mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở lại và chơi cho Arsenal."

Trước đó, trong một bài phát biểu của mình, huấn luyện viên Arsene Wenger cũng kêu gọi các học trò phải thi đấu tập trung trong trận đấu sắp với AC Milan để có chiến thắng làm "quà" cho cậu học trò cưng./.

Huy Đồng (Vietnam+)
ĐÁNH GIÁ
Đánh giá của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên
(*)  
Thư điện tử
(*) 
Nội dung
(*)
   
Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR  
Thất lễ với Tổng thống
Schweinsteiger vừa lên tiếng xin lỗi Tổng thống Đức về hành động không bắt tay ông trong lễ trao huy chương Champions League.
Nadal soán ngôi Djokovic
Rafael Nadal đã chính thức soán ngôi vô địch Rome Masters của Djokovic sau khi có chiến thắng 7-5, 6-3 ở chung kết sau 2 giờ 21 phút.
Falcao lập 2 siêu phẩm
Không lâu sau khi lập cú đúp để giúp Atletico Madrid giành chức vô địch Europa League, tiền đạo Falcao tiếp tục để lại dấu ấn.
Tài ca hát "thảm họa"
Tiền đạo Fernando Torres đã khiến mọi người phải rùng mình khi anh hát ca khúc nổi tiếng “Chúng ta là những nhà vô địch."
Bảo vệ ngôi vô địch
Sharapova đã xuất sắc bảo vệ thành công ngôi vô địch Internazionali BNL d'Italia sau khi ngược dòng đánh bại Li Na 4-6, 6-4 và 7-6.
Drogba vượt qua nỗi đau
Vượt qua nỗi đau ở trận chung kết cách đây 4 mùa giải, Drogba đã góp công lớn vào chiến thắng lịch sử của Chelsea trước Bayern.
đại chiến" Bayern-Chelsea
Trải qua những trận đấu căng thẳng, Chelsea và Bayern Munich đã ghi tên mình vào trận chung kết Champions League mùa giải này.
"Rửa hận" thành công
Hai pha làm bàn của Will Keane và Luke Giverin đã giúp câu lạc bộ Manchester United giành chức vô địch Manchester Senior Cup.

EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Đối tác: