Xóm Tháu, Hòa Bình chỉ cách nhà máy
thủy điện Hòa Bình khoảng 1km, nhưng mấy chục
năm nay, 69 hộ dân ở đây vẫn chưa được sử dụng điện lưới Quốc gia.
Mặc dù dự án lắp điện mới cho xóm đã được nghiệm thu vào tháng 9/2009
nhưng đến thời điểm hiện tại người dân xóm Tháu vẫn đang ngóng chờ “cầu giao
điện” được giật lên, mang anh sáng văn minh đến cho từng hộ dân nơi đây.
Dẫn chúng tôi đến từng hộ dân trong xóm, ông Trịnh Hữu Lũy, Trưởng xóm
Tháu cho biết, dự án lắp điện mới cho xóm Tháu được nghiệm thu cách đây 3 tháng,
các hộ dân nơi đây cũng đã đầu từ tiền của mua đường dây điện kéo từ công tơ về
đến tận nhà, Chi nhánh điện Cao Phong cũng đã đóng điện thử tải đường dây được
15 phút, nhưng sau lần thử đó người dân vẫn phải “làm bạn” với cây đèn dầu cổ
xưa.
Nhiều nhà nghĩ sắp có điện về tới thôn bản nên tính trước mua tivi, tủ
lạnh, quạt điện và các thiệt bị điện khác về dùng. Nhiều hộ mua xong ủ chăn,
hàng ngày lôi ra lau chùi, ngắm vuốt.
Như nhà ông Nguyễn Khắc Kính, mua chiếc tivi 1 triệu đồng của người quen
ngay khi đường điện đang thi công, hi vọng sẽ được điều kiện chiếc tivi đó
trong thời gian sớm nhất.
Ngoài ra, ông còn lắp hết bóng điện tại gian nhà chính, gian bếp chỉ đợi
có điện là dùng luôn, nhưng càng chờ ông càng thất vọng, mặc dù, đường dây có
điện chay ngang qua trước cửa nhà mình.
Cùng chung với hoàn cảnh đó, anh Đỗ Viết Chanh đầu tư gần 4 triệu đồng mua
tivi và tủ lạnh. Không có điện, tủ lạnh nằm gọn trong góc nhà được bọc kín ny
lông, còn chiếc ti vi màu anh gửi người quen gần đó “dùng hộ”.
Anh Chanh cho biết, thấy dự án đường điện mới sắp về tới xóm, mừng quá tôi
mua thêm chiếc điện thoại di động về dùng, không ngờ vẫn phải đi cắm nhờ sạc
điện.
Hầu hết các hộ dân trong xóm đều chuẩn bị đủ các thiết bị điện cần thiết
phục vụ nhu cầu sinh hoạt đời thường chỉ chờ có điện là đem ra sử dụng.
Năm 2009, Chi nhánh Viettel tại Hòa Bình cũng đã tặng xóm gần 20 chiếc điện
thoại không dây, nhưng đến nay điện thoại cũng phải bỏ xó.
Hiện ở xóm có một
trạm biến áp được treo dòng chữ: “Trạm biến áp xóm Tháu” nhưng thực tế, trạm biến áp này chỉ phục vụ điện cho người dân xóm Vôi
cách xóm Tháu 4km. Nhiều hộ dân, nhà ngay dưới đường dây điện nhưng chỉ để
“ngắm” hoặc thèm khát có điện vào nhà.
Hiện, mỗi gia đình trong xóm Tháu đều có từ 2 đến 3 chiếc đèn dầu Hòa Kỳ
để thắp sáng vào mỗi tối. Theo người dân ở đây cho biết: “Dùng đèn dầu còn tốn
kém hơn dùng điện" nhưng họ không còn sự lựa chọn nào khác.
Xóm Tháu là xóm gần nhất với nhà máy thủy điện Hòa Bình, trong khi các
vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đều đã có ánh sáng điện, ánh sáng
văn minh thì xóm Tháu vẫn quanh năm suốt tháng "tù mù" với cây đèn dầu xưa và
ngay cả khi có dòng điện đi qua họ cũng không được hưởng.
Cái cảnh này không biết đến bao giờ mới chấm dứt? Câu hỏi vẫn còn đang bỏ
ngỏ chờ các cấp, ngành chức năng trả lời để người dân vùng cao xóm Tháu bớt phần
khó khăn./.
Nguyễn Quốc Trị (Vietnam+)