Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc, Mohammad Khazaee. (Nguồn: alarabiya.net)
Theo AFP, Iran ngày 22/2 đã cáo cuộc Israel ám sát các nhà khoa học hạt nhân của
nước này như là một phần trong "trò chơi chiến tranh" trong khi phủ nhận
bất cứ vai trò nào trong các cuộc tấn công nhằm vào các nhân viên ngoại
giao Israel tại một số nước.
Bức thư do Đại sứ Iran tại Liên hợp
quốc Mohammad Khazaee gửi lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho rằng Israel
đã được phép phạm các tội ác chống lại nước khác mà "không bị trừng
phạt."
Theo ông Khazaee, Israel đã đưa ra "những cáo buộc vô căn cứ và
xuyên tạc" chống lại nước ông về các vụ tấn công và đánh bom gần đây.
Theo bức thư trên, Iran "cương quyết bác bỏ những cáo buộc về bất cứ sự
dính líu nào của các quan chức và cơ quan nước này trong các hành động
bị nghi là khủng bố gần đây nhằm vào các mục tiêu Israel tại một số quốc
gia như Thái Lan, Ấn Độ, Gruzia hay Azerbaijan."
Iran đã phải "hứng
chịu các hành động khủng bố, trong đó có vụ ám sát các nhà khoa học hạt
nhân Iran do sự ủng hộ bí mật và rõ ràng của chính phủ Israel đối với
các nhóm khủng bố. Các hành động này, cũng như việc góp phần vào những
hành động bạo lực, là một phần trong trò chơi chiến tranh chống lại
Iran."
Ông Khazaee còn cho rằng Israel đã tiến hành "các hoạt động bí
mật, chiến tranh mạng, chiến tranh tâm lý và ám sát các nhà khoa học hạt
nhân của Iran" cũng như đe dọa tấn công quân sự Tehran. Tiếc thay,
việc không trừng phạt trên đã khuyến khích chế độ Israel tiếp tục và
thậm chí ngày càng thách thức trắng trợn hơn các nguyên tắc cơ bản và
chủ yếu nhất của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc"./.
(Vietnam+)