Cảnh đang biểu diễn hợp xướng Lục Vân Tiên. (Ảnh: TT&VH)
Nhạc sĩ Quốc Trung trong một lần trả lời phỏng vấn trên báo chí, đã nói:
“Đến dàn nhạc giao hưởng cũng nhép, mà còn nhép bằng CD của Karian Vien Sym Orch
nữa cơ.”
Mới đây, một bản hợp xướng lớn trong buổi ra mắt cũng hát “nhép”. Chống
hát nhép giờ đây không chỉ ở lĩnh vực biểu diễn ca khúc mà cả ở các thể loại
nhạc hàn lâm!
Nhìn trên bình diện sinh hoạt âm nhạc của cả nước, sự phát triển về các
thể loại âm nhạc bị mất cân đối. Trong lúc mặt bằng sinh hoạt âm nhạc nói chung
chỉ chủ yếu là ca khúc và công chúng cũng chỉ biết có ca khúc, thì việc sáng tác
và biểu diễn những thể loại âm nhạc khác như hợp xướng, nhạc thính phòng, giao
hưởng... là điều rất đáng hoan nghênh, bởi nó góp phần làm phong phú đời sống âm
nhạc của xã hội.
Nhạc sĩ Vũ Đình Ân vừa tổ chức công diễn hợp xướng Lục Vân Tiên (8/9 tại
Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh), đây là tác phẩm hợp xướng rất dài (hơn 100
phút), phổ thơ từ tác phẩm cùng tên của cụ Nguyễn Đình Chiểu. Hợp xướng này được
nhạc sĩ Vũ Đình Ân sáng tác trong 4 năm ròng rã.
Trước đó, Vũ Đình Ân cũng đã sáng tác hợp xướng Truyện Kiều (phổ thơ từ
Truyện Kiều của Nguyễn Du). Chúng ta trân trọng niềm say mê hợp xướng của nhạc
sĩ Vũ Đình Ân, nhất là trong thời buổi “âm nhạc thị trường” như hiện nay,
những nỗ lực đầy nhiệt tâm của nhạc sĩ nhằm đóng góp vào lĩnh
vực âm nhạc hàn lâm của Thành phố Hồ Chí Minh là điều rất đáng được mọi người
trân trọng và ghi nhận.
Tuy nhiên, có lẽ cũng cần có những nhìn nhận
thật khách quan về một sự việc, tôn vinh những gì cần được tôn vinh và góp ý
những điều cần góp ý.
Trong buổi công diễn đêm 8/9 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh
(truyền hình trực tiếp trên BTV), thật lạ khi dàn hợp xướng gần 150 người lại
không có một chiếc micro, nhưng âm thanh của dàn hợp xướng nghe rất “sạch”, âm
lượng các bè cân đối một cách ngạc nhiên và đặc biệt là nghe rõ mồn một còn hơn
cả trình diễn ở hội trường acoustic của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng
đó không phải là âm thanh thật từ sân khấu mà là âm thanh phát ra
từ... máy.
Trên sân khấu cũng có dàn nhạc dân tộc ngồi đánh “sống”, nhưng nếu tinh ý
thì đàn tranh và đàn nhị chỉ có 1 micro để phía bên hông người đánh đàn tranh,
thế mà âm lượng và sự cân bằng âm lượng của 2 nhạc cụ này cực kỳ chuẩn...
Một người ở Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương (xin không nêu tên) nói
rằng: Do truyền hình trực tiếp nên “hát nhép” cho bảo đảm chất lượng - một câu
nói muôn thuở của các nhà đài!
Việc hợp xướng Lục Vân Tiên hát nhép, đàn nhép đã diễn ra ngay trong buổi
duyệt chương trình (3/9). Hôm đó, ca sĩ Đức Tuấn không có mặt do điều kiện khách
quan, người tạm thay vai của Đức Tuấn là Minh Khoa, anh vừa nhìn sách nhạc vừa
hát, ngoài việc âm thanh nghe “na ná” giọng Đức Tuấn, thì đã có lần anh “nhép”
không đúng nhạc. Hội đồng duyệt của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ
Chí Minh không biết có phát hiện ra hát nhép hay không mà lúc công diễn vẫn tiếp
tục hát nhép?
Những người làm công tác âm nhạc hàn lâm và công chúng âm nhạc hàn lâm
nghĩ gì khi biết rằng hợp xướng Lục Vân Tiên đêm 8/9 là hát nhép?
Lâu nay, vấn đề hát nhép thường gắn liền với thị trường biểu diễn ca khúc
và thường rơi vào các ca sĩ trẻ (đa số là không có thực lực), họ nhờ kỹ thuật
phòng thu “o bế” giọng, để lên sân khấu chủ yếu là nhảy nhót, ăn mặc mát mẻ...
Nay nhạc “hàn lâm” cũng hát nhép thì thật là điều đáng buồn.
Bên cạnh việc tiếp nhận những đóng góp cho âm nhạc hàn lâm thì việc chấn
chỉnh những hoạt động sai lạc cũng là điều rất cần thiết, để những hoạt động âm
nhạc hàn lâm có thể phát triển một cách bền vững./.
|
Trong “Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật
chuyên nghiệp” của Bộ Văn hóa và thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch) ngày 2/7/2004, ở Chương 1, Điều 3, mục 4.3 có quy định nghiêm cấm “Dùng
các phương tiện kỹ thuật để thay thế giọng hát thật của mình”, hay nói nôm na là
cấm hát “nhép.”
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã từng
cảnh cáo hai ca sĩ Thái Thùy Linh và Quang Hà vì đã hát nhép trong một số chương
trình ca nhạc vào dịp Tết Ất Dậu 2005.
|
(TT&VH/Vietnam+)