Phút mặc niệm. (Ảnh: Getty Images)
Ngày 9/3, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ, Liên hợp quốc đã cử hành
trọng thể lễ tưởng niệm 101 quan chức và nhân viên của cơ quan đa phương lớn
nhất thế giới này tử nạn trong thảm họa động đất tại Haiti ngày 12/1 vừa qua.
Phát biểu trước đông đảo quan chức cao cấp, đại diện các quốc gia thành viên,
đại diện Phái bộ Liên hợp quốc tại Haiti (MINUSTAH) và gia đình các nạn nhân,
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon bày tỏ đây là mất mát lớn nhất trong lịch
sử của Liên hợp quốc.
Những người đã mất là các bác sỹ, cố vấn chính trị và các chuyên gia tận tâm đã
tới
Haiti với mong muốn về một tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước này.
Tổng Thư ký Ban Ki-moon cũng cảm ơn các đội cứu trợ quốc tế, các chính phủ và tổ
chức phi chính phủ khắp nơi trên thế giới đã sát cánh với Liên hợp quốc để hỗ
trợ Haiti vượt qua thảm họa thiên tai này.
Trong trận động đất khủng khiếp ngày 12/1, khách sạn Christopher, trụ sở của
MINUSTAH tại thủ đô Port-au-Prince và văn phòng của các cơ quan khác của Liên
hợp quốc tại Haiti đã sụp đổ hoàn toàn làm 101 người thiệt mạng.
Trong số đó có Đặc
phái viên Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Trưởng phái bộ Liên hợp quốc tại Haiti Hédi Annabi và cấp phó của ông là Luiz Carlos da
Costa./.
(TTXVN/Vietnam+)