Lindsay và "Lindsay mê uống sữa" (phải) của E-trade. (Ảnh: Internet)
“Cô nàng lắm chiêu” Linsay Lohan lại “vướng” vào chuyện kiện tụng khi cô khẳng
định công ty tài chính New York E-Trade (Mỹ) đã “châm biếm” cô trong một đoạn quảng cáo.
E-Trade đã đưa hình
tượng đứa bé “mê uống sữa” có tên Lindsay vào một đoạn quảng cáo phát trong giải
đấu bóng Super Bowl hồi tháng trước.
Đoạn quảng cáo này miêu tả những đứa trẻ đang chơi chứng khoán, và có cảnh một
cậu bé xin lỗi bạn gái của mình vì đã không gọi điện cho cô bé đêm hôm trước. Cô
bé này đã nghi ngờ có người “thứ ba” và gọi tên cô bé tình địch kia là “Lindsay
mê uống sữa.”
Mẹ của Lindsay Lohan, bà Dina Lohan cho biết con gái mình đã khóc rất nhiều và
vô cùng suy sụp. Hiện Lilo đã đệ đơn lên tòa án hạt Nassau (New York) để kiện
công ty này và yêu cầu bồi thường 100 triệu USD.
Luật sư của Lindsay, Stephanie Ovadia cho biết rõ ràng là tên của cô rất dễ được
nhận ra như những cái tên nổi tiếng khác như Oprah (nữ hoàng truyền hình Oprah
Winfrey) hay Madonna. Và công ty trên đã lấy tên cô để nhằm thu lợi nhuận quảng
cáo.
Mẹ của Lindsay cho biết: "Họ đã sử dụng tên của Lindsay như thể chế nhạo đời
sống của cô ấy. Sao lại không lấy một cái tên khác như Susan chẳng hạn? Mọi
người đều bàn tán và vô thức nghĩ ngay đó là Lindsay Lohan!”
Luật sư này cũng khẳng định theo luật dân sự New York, E-Trade đã xâm phạm quyền
của ngôi sao 23 tuổi này khi sử dụng tên tuổi và “đặc điểm” của cô vì mục đích
kinh doanh mà không trả tiền hay được cô đồng ý.
Đã có hàng trăm triệu người xem trận chung kết Super Bowl vừa rồi, và E-Trade
chắc chắn đã thu về bộn tiền.
Trong khi đó, Chris Brown - người phát ngôn của Grey Group, công ty sản xuất
chương trình quảng cáo cho E-Trade đã lên tiếng rằng thực ra cái tên Lindsay đã
được chọn một cách hoàn toàn ngẫu nhiên.
Họ chỉ lấy một cái tên “phổ cập”, vì cũng có nhiều đứa trẻ được đặt tên là
Lindsay, và trong số những người làm việc cho chương trình quảng cáo trên, cũng
có người tên là Lindsay./.
Nhật Khánh (Vietnam+)