Ballack chắc chắn sẽ rất thất vọng với quyết định này. (Nguồn: Getty Images)
Mặc dù không hết lời ca ngợi Michael Ballack, song huấn luyện viên Joachim Loew
đã đưa ra quyết định khá sốc khi không gọi tiền vệ này lên tuyển.
Còn nhớ, sau chiến thắng 3-0 của Leverkusen trước Dortmund ở vòng đấu mở màn
Bundesliga, huấn luyện viên Loew đã gửi tin nhắn chúc mừng cho sự trở lại thành
công của anh.
Và với tin nhắn này, nhiều người chắc chắn vẫn sẽ nghĩ rằng, Ballack gần như
chắc chắn sẽ có một vị trí trong danh sách triệu tập của đội tuyển Đức để chuẩn
bị cho trận đấu với Bỉ và Azerbaijan tại vòng loại Euro 2012 sắp tới, bởi kinh
nghiệm và đẳng cấp của anh vẫn rất cần thiết cho đội tuyển Đức.
Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của tất cả và ngay cả chính tiền vệ 34 tuổi này khi
bản danh sách triệu tập của huấn luyện viên Loew đã gây bất ngờ lớn với việc
Ballack đã không có tên trong đội hình.
Như vậy, sau suốt thời gian dài tranh cãi ai sẽ là đội trưởng tuyển Đức mà chưa
đi đến hồi kết, thì ngày hôm nay, vị chiến lược gia 50 tuổi này đã chính thúc
đưa ra câu trả lời khi ông tiếp tục đặt niềm tin và trao băng thủ quân cho hậu
vệ Philipp Lahm./.
Huy Anh (Vietnam+)