Hà Nội  |  Người Việt ở nước ngoài  |  Bóng đá châu Âu

Loew tin Italy có thể quật đổ được Tây Ban Nha

29/06/2012 | 14:00:00
EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Quảng cáo
CÁC TIN LIÊN QUAN
Iniesta nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EURO
Theo kết quả được công bố từ Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), Andres Iniesta đã được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất EURO 2012.

Xavi muốn đoạt thêm chức vô địch World Cup 2014
Sau khi lên ngôi tại EURO 2012, Xavi Hernandez đã lên tiếng khẳng định anh vẫn muốn có thêm chức vô địch World Cup 2014 cùng Tây Ban Nha.

Sau thất bại trước Italy ở bán kết EURO 2012, huấn luyện viên tuyển Đức Joachim Loew đã phải lên tiếng thừa nhận rằng chỉ nói suông sẽ chả có giá trị gì cả nếu không thực hiện được.

“Siêu quậy” Mario Balotelli đã làm tan nát trái tim hàng triệu người Đức với hai bàn thắng, một từ đánh đầu và một từ cú sút sấm sét, khiến cục diện trận đấu gần như đã ngã ngũ khi hiệp 1 kết thúc.

Bất chấp người Đức đã vùng lên ở hiệp 2 song những cố gắng của họ chỉ đủ để đổi lấy một bàn thắng danh dự trên chấm phạt đền nhờ công của Mesut Oezil ở phút thứ 92.

Là một trong hai ứng cử viên vô địch hàng đầu cùng với Tây Ban Nha trước khi EURO 2012 khởi tranh, người Đức đã có mạch trận 15 chiến thắng liên tiếp tại các trận đấu chính thức trước khi bị tuyển Italy chặn lại trong trận đấu đêm qua.

Hàng phòng ngự vững vàng của Đức đã bị sức trẻ, tốc độ và sự tinh quái của Balotelli đánh bại, trong khi Bastian Schweinsteiger và Oezil, hai tiền vệ xuất sắc nhất của đội bóng áo trắng, đã bị “bậc thầy” Andrea Pirlo và Riccardo Montolivo khuất phục.

Oezil là một trong những cá nhân không đáp ứng được kì vọng trước tuyển Italy, song Loew vẫn tự tin cho rằng thời của tuyển Đức sẽ tới.

“Đây là một phần trong quá trình phát triển đội bóng. Bạn không thể giành được một danh hiệu nếu chỉ biết nói về nó,” vị HLV 52 tuổi này bày tỏ.

[Prandelli thừa nhận Tây Ban Nha mạnh hơn Italy]


“Tây Ban Nha đã phải chờ một thời gian dài mới giành được EURO 2008 và World Cup 2010. Trong hiệp 2, chúng tôi đã chơi hết sức để thay đổi cục diện trận đấu. Chúng tôi đã chơi bằng cả trái tim”

“Ngoại trừ thất bại trên thì chiến dịch EURO này đã diễn ra rất tốt và đây cũng là một phần của bài học. Chỉ 1 khoảnh khắc thôi cũng có thể quyết định bạn sẽ chiến thắng hay thất bại.”

“Đội hình này đã tiến bộ rất nhiều trong hai năm qua, chúng tôi đã đuổi kịp nhiều đội tuyển từng ở trên chúng tôi và giờ đây Đức đã ở cùng đẳng cấp với các đội bóng mạnh nhất.”

“Chúng tôi đã không thể giành chiến thắng hôm nay, nhưng trong tương lai nhất định cơ hội sẽ đến.”

“Nguồn năng lượng và khát khao vẫn còn đó, chúng tôi luôn muốn và tin rằng mình sẽ vào chung kết. Tuy nhiên trong hiệp 1, chúng tôi đã bị tụt lại phía sau.”

“Đó là lí do mà chúng tôi phải ra về và thất vọng như hiện tại.”

Loew cũng cho rằng Italy đã giành chiến thắng một cách xứng đáng và cho rằng họ sẽ là thách thức thực sự cho các nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha trong trận chung kết tại Kiev sắp tới.

“Tây Ban Nha không còn xuất sắc như chính họ trong những trận đấu loại trực tiếp ở World Cup 2010.”

“Tôi nghĩ đó sẽ là một trận đấu mở, và người Italy sẽ có được sự tự tin sau những chiến thắng trước tuyển Anh và cả chúng tôi.”

Loew đã lên nắm quyền đội tuyển Đức từ năm 2006, từng đưa đội tuyển Đức lọt vào chung kết Euro 2008 và bán kết World Cup 2010, EURO 2012. Hợp đồng của ông với liên đoàn bóng đá Đức còn thời hạn tới hết World Cup 2014 diễn ra tại Brazil./.

Quốc Thịnh (Vietnam+)
ĐÁNH GIÁ
Đánh giá của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên
(*)  
Thư điện tử
(*) 
Nội dung
(*)
   
Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR  
Con cá lớn Lewandowski
Sau trận chung kết Champions League có khả năng tiền đạo Lewandowski của Dortmund sẽ chuyển tới chơi cho chính Bayern.
Kẻ đen đủi Robben
Arien Robben đã dự hai trận chung kết Champions League 2010 và 2012, một trận chung kết World Cup 2010, song đều ở bên thua cuộc.
Từ số 0 tới Wembley
Hành trình từ bờ vực phá sản cho tới trận chung kết Champion League của Dortmund xứng đáng được gọi là "từ số 0 tới Wembley."
Nadal trở lại tốp 4
Với chức vô địch Rome Masters, Rafael Nadal đã chính thức giành lại vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng ATP từ tay David Ferrer.
Beckham rơi lệ
David Beckham đã không thể cầm được nước mắt ở trận đấu cuối cùng của anh trong màu áo PSG cũng như trong sự nghiệp cầu thủ.
Mou nói về tương lai
Huấn luyện viên Jose Mourinho cho biết ông sẽ ngồi lại với chủ tịch Florentino Perez để bàn về tương lai của mình tại Real Madrid.
Sự nghiệp qua ảnh
Từ cậu bé tóc vàng, Becks đã kết thúc sự nghiệp với tư cách một trong những biểu tượng được khai thác nhiều nhất lịch sử thể thao.
Chùm ảnh lên ngôi "vua"
Với các pha lập công của Fernando Torres và Branislav Ivanovic, Chelsea đã đánh bại Benfica 2-1, để giành chức vô địch Europa League.

EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Đối tác: