Lữ đoàn tác chiến cuối cùng của
Mỹ tại Iraq đã rút quân sau hơn bảy năm Mỹ phát động cuộc chiến lật đổ chế độ
Saddam Hussein.
Người phát ngôn quân đội Mỹ, Trung tá Eric Bloom, cho biết Lữ đoàn
Stryker số 4 thuộc Sư đoàn Bộ binh số 2 đã qua biên giới sang Kuwait vào khoảng
6 giờ sáng nay 19/8 (3 giờ GMT).
Theo tờ Thời báo Los Angeles Times, mất ba
ngày để 360 xe quân sự cùng 1.800 binh sĩ thuộc Lữ đoàn Stryker số 4 di chuyển
từ Baghdad đến biên giới vào Kuwait.
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã
ấn định ngày
31/8 chấm dứt sứ mệnh chiến đấu của các lực lượng Mỹ tại Iraq.
Lầu Năm Góc cho
biết sau khi sứ mệnh chiến đấu chính thức kết thúc, số binh sĩ Mỹ tại Iraq sẽ
còn khoảng 50.000 người để hỗ trợ và huấn luyện lực lượng Iraq.
Theo người phát
ngôn quân đội Mỹ, Thiếu tướng Stephen Lanza, đây là giai đoạn chuyển tiếp từ các
hoạt động tác chiến sang ổn định tình hình.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ
Philip Crowley tuyên bố việc chấm dứt các hoạt động chiến đấu tại Iraq là một
"thời khắc lịch sử." Sau khi hoàn tất rút các lực lượng chiến đấu, sứ mệnh của
Mỹ ở Iraq sẽ chủ yếu mang tính ngoại giao.
Trong thư phát trên trang điện tử của
Nhà Trắng ngày 18/8, Tổng thống Obama bày tỏ hài lòng về việc kết thúc sứ mạng
chiến đấu của quân đội Mỹ tại Iraq, song không đề cập việc rút đơn vị chiến đấu
cuối cùng.
Cùng ngày 18/8, Đại sứ quán Mỹ thông báo tân đại sứ nước này tại Iraq,
ông James Jeffrey, đã đến Baghdad và đã trình thư ủy nhiệm lên Tổng thống nước chủ
nhà Jalal Talabani.
Ông Jeffrey là nhà ngoại giao kỳ cựu có nhiều kinh nghiệm về
khu vực Trung Đông. Quốc hội Mỹ ngày 5/8 vừa qua đã nhất trí thông qua việc bổ
nhiệm ông làm đại sứ tại Iraq thay ông Christopher Hill nghỉ hưu sau 33 năm phục
vụ trong ngành ngoại giao./.