Chị Bích Lệ, một Việt kiều đã xem tất cả các trận đấu bóng đá nữ và nam tại SEA Games khoe những tấm vé đã có được. (Ảnh: TT&VH)
Trong cả ngày hôm qua (16/12), hàng trăm người Việt và cả Việt kiều tại
Lào đã chờ đợi ở trung tâm phát hành vé SEA Games 25 và lùng sục các nơi để tìm
mua vé trận
chung kết bóng đá nam SEA Games 25 giữa U23 Việt Nam và U23
Malaysia.
Tại trung tâm phát hành vé SEA Games 25, các cổ động viên đã chờ đợi hàng
tiếng đồng hồ và phải đi qua rất nhiều địa điểm khác nhau theo sự giới thiệu của
những người có trách nhiệm, mà vẫn không thể sở hữu được tấm vé nào.
Theo ước tính, có khoảng 3.000 người vẫn đang lùng sục tìm kiếm vé cho tới
tối qua. Trong đó, cổ động viên Malaysia khá ít, chủ yếu là những cổ động viên
Việt Nam đi săn tìm vé.
Ở thị trường chợ đen, vé vẫn còn khá nhiều nhưng giá lại đang leo thang
từng giờ, cao gấp 3-5 lần giá gốc. Một tấm vé có giá 100.000 kíp Lào giờ đã được
đẩy lên mức 500.000 kíp Lào (1,2 triệu đồng).
Trong những ngày qua, các cổ động viên Việt Nam kỳ vọng vào U23 Việt Nam
dâng cao, tiếp tục đổ sang Vientiane qua các ngả đường khác nhau. Du
lịch sang Lào đã "cháy" tour vì khách sạn ở Vientiane đã quá tải./.
(TT&VH/Vietnam+)