Man City đã có chiến thắng 3-0 trước Fulham tại vòng 24 để tiếp tục ngự
trị ngôi đầu bảng Premier League, đồng thời gây sức ép không nhỏ lên Manchester
United trước khi bước vào trận đại chiến với Chelsea tại Stamford Bridge.
Sau những chuỗi trận thăng hoa hồi đầu mùa, Man City đang dần cho thấy dấu
hiệu xuống sức. Bằng chứng là việc họ không thể giành được những chiến thắng
kiểu hủy diệt nữa.
Thậm chí, đoàn quân của huấn luyện viên Roberto Mancini còn gặp không ít
khó khăn và phải đón nhận thất bại. Minh chứng rõ ràng nhất, đéo là việc họ để
cho đội bóng yếu hơn Everton có được chiến thắng 1-0 ở vòng trước, tạo điều kiện
cho Manchester United cân bằng điểm số.
Dẫu vậy, ở vòng đấu diễn ra đêm qua, Man City đã tạm vượt qua những khó
khăn để giành chiến thắng 3-0 trước Fulham dù phải thi đấu trên sân tuyết. Tuy
nhiên, chiến thắng này của họ có chút gì đó may mắn và được trọng tài "trợ
giúp."
Ở bàn đầu tiên, Adam Johnson đã có pha chủ động ngã đầy tranh cãi trong
vòng cấm và trọng tài đã cho Man City hưởng quả 11m. Aguero không bỏ lỡ thời cơ
mở tỷ số ngay phút thứ 10.
Sau đó chừng 20 phút, Chris Baird bên phía đội khách
đá phản lưới nhà giúp Man xanh nâng cách biệt lên 2-0. Sang hiệp 2, Man City
tiếp tục tạo được ưu thế, để rồi họ có được them 1 bàn ở phút 72 do công của
Dzeko để có chiến thắng 3-0.
Chiến thắng này không chỉ giúp Man City tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng
Premier League với 57 điểm sau 24 vòng đấu, mà vô tình tạo ra sức ép không nhỏ
lên Manchester United - đội bóng sẽ có trận đại chiến với Chelsea tại Stamford
Bridge vào đêm nay.
Cũng trong đêm qua, Arsenal đã có chiến thắng tưng bừng 7-1 trước
Blackburn, để nuôi hy vọng giành vị trí thứ tư khi mùa giải kết thúc. Ở trận đấu
này, Robin van Persie một lần nữa chứng minh rằng anh là người quan trọng nhất
khi lập một cú hat-trick.
Xem chi tiết xếp hạng và kết quả các giải tại đây
|
 |