Sau lễ khai mạc lộng lẫy tối 27/7, Olympic London 2012 bước vào ngày thi
đấu chính thức đầu tiên 28/7 đầy hào hứng và sôi nổi với các cuộc tranh tài đỉnh
cao ở 19 nội dung. Nhưng nơi thu hút sự quan tâm chú ý nhất chính là đường đua
xanh với không ít bất ngờ xảy ra..
Kình ngư vĩ đại Michael Phelps, người từng lập kỷ lục 8 huy chương vàng ở
Olympic Bắc Kinh và đang theo đuổi mục tiêu trở thành vận động viên vĩ đại nhất
các kỳ Olympic, đã thất bại cay đắng ở nội dung 400 mét hỗn hợp.
Người ta chờ
đợi một cuộc "nội chiến" quyết liệt giữa Phelps và người đồng đội Ryan Lochte
song rốt cuộc lại chỉ là màn diễn solo của Lochte. Anh về nhất với thành tích 4
phút 5,18 giây trong khi Phelps chỉ đứng ở vị trí thứ 4.
Đây là một cú sốc lớn với Phelps khi kình ngư đang sở hữu 16 huy chương
vàng Olympic này đặt quyết tâm tại Olympic London sẽ vượt qua huyền thoại vận
động viên thể dục Liên Xô (cũ) Larisa Latynina đang giữ kỷ lục thâu tóm nhiều
huy chương vàng nhất với 18 chiếc. Tuy nhiên, Phelps vẫn còn cơ hội khi anh sẽ
tiếp tục thi đấu ở 6 nội dung nữa.
Lochte không phải là ngôi sao sáng duy nhất trong ngày trên đường đua xanh
mà thực tế, các kình ngư Trung Quốc mới để lại dấu ấn đáng kể nhất trong ngày
thi đấu chính thức đầu tiên. Ở nội dung 400 mét tự do, Tôn Dương đã trở thành
vận động viên nam Trung Quốc đầu tiên đoạt huy chương vàng bơi lội.
Đây là cuộc đua được chờ đợi giữa Tôn Dương và kình ngư Hàn Quốc Park
Tae-Hwan đang là nhà vô địch Olympic nội dung này. Tất cả khởi đầu rất căng
thẳng khi Park Tae-Hwan đầu tiên bị loại bởi lỗi xuất phát sớm.
Sau 11 giờ kháng
án, rút cuộc Park Tae-Hwan được tiếp tục thi đấu nhưng Tôn Dương đã thể hiện
phong độ xuất sắc với thành tích 3 phút 40,14 giây. Park Tae-Hwan ngậm ngùi với
huy chương bạc trong khi kình ngư người Mỹ Peter Vanderkaay giành huy chương
đồng.

Tôn Dương là VĐV bơi lội nam Trung Quốc đầu tiên giành HCV Olympic (Nguồn: Getty Images)
Nhưng ngôi sao sáng nhất trên đường đua xanh ngày thi đấu chính thức đầu
tiên lại là nữ đồng hương của Tôn Dương, kình ngư trẻ trung Diệp Thời Văn mới 16
tuổi. Ở nội dung 400 mét hỗn hợp nữ, Diệp Thời Văn không những đoạt huy chương
vàng mà còn phá sâu kỷ lục thế giới với thành tích 4 phút 28,43 giây nhanh hơn 1
giây so với kỷ lục cũ của Stephanie Rice lập ở Olympic Bắc Kinh 2008.
Cô gái trẻ
này đã không giấu được hạnh phúc: "Tôi từng mơ sẽ đoạt huy chương vàng, nhưng
tôi chưa từng kỳ vọng có thể phá được kỷ lục thế giới. Thật tuyệt vời."
Đã có rất nhiều vinh quang được trao trong ngày thi đấu 28/7 nhưng cũng có
vết đen đầu tiên của Olympic 2012 với trường hợp vận động viên cử tạ người
Albania là Hysen Pulaku bị tước quyền thi đấu sau khi kết quả xét nghiệm doping
cho thấy dấu hiệu sử dụng chất kích thích bị cấm steroid stanozolol, chất từng
khiến vận động viên điền kinh người Canada Ben Johnson bị tước huy chương vàng
100 mét ở Olympic Seoul 1988.
Ngày thi đấu chính thức thứ hai, 29/7, sẽ có 14 bộ huy chương được trao./.