Một người đàn ông đang chiến đấu giành quyền
nuôi hai đứa con trai nhỏ tuổi của mình, sau khi vợ ông bị mất tích hồi năm
2009, đã cho nổ tung nhà riêng ở bang Washington, khiến bản thân và những đứa
con nhiệt mạng.
Cảnh sát nói rằng Josh Powell đã dùng chất gây cháy để hủy hoại căn nhà riêng
của ông ta tại Graham, Washington, ngay sau khi các nhân viên phúc lợi xã hội
vừa đưa 2 con của ông này, một đứa 5 tuổi và đứa còn lại 7 tuổi, tới thăm cha.
Các quan chức Mỹ cho biết Josh Powell, người bị nghi ngờ có liên quan tới sự mất
tích của vợ ông ta tại nhà riêng ở Utah, đã khóa trái cửa và nổi lửa, khiến cho
không ai có thể can thiệp để cứu những đứa trẻ.
"Đây là một hành động độc ác.
Đây không phải là thảm kịch mà là vụ sát hại trắng trợn hai đứa trẻ," cảnh sát
trưởng quận Pierce, Paul Pastor, cho các phóng viên biết.
Ông bố này đã bị nghi ngờ có liên quan tới vụ mất tích của vợ là Susan Powell
khi cả gia đình đi cắm trại trong lúc bão tuyết đang diễn ra, nhưng chưa từng bị
bắt hoặc bị khởi tố.
[
Ba cha con thiệt mạng trong vụ án bí ẩn ở Mỹ]
Nữ nhân viên thuộc Cơ quan bảo vệ trẻ em (CPS) đã đưa hai
đứa trẻ tới thăm cha và còn đi tới tận cửa ra vào nhà của Powell, nơi ông ta
chặn bà lại và khóa cửa. Nữ nhân viên này bèn gọi cho một cộng sự đang ngồi
trong xe, cho biết bà thấy có mùi ga phát ra từ trong nhà. Hai người cũng gọi
báo các số điện thoại khẩn cấp, nhưng trước khi người ta tới nơi, ngôi nhà đã nổ
tung.
Gary Franz, một quan chức thuộc lực lượng Cứu hỏa và Cứu hộ Graham cho
biết lửa đã bốc cao ngút khi lực lượng cứu hỏa tới nơi.
Trước khi bị sát hại, hai đứa con của Powell là Charlie, 7 tuổi và Braden, 5
tuổi, đang tạm sống cùng ông bà ngoại, Chuck và Judy Cox.
Được biết ban đầu
Powell vẫn có quyền nuôi dạy những đứa trẻ sau khi vợ mất tích và đã tới sống ở
Washington cùng chúng. Nhưng quyền nuôi con bị tước sau khi cảnh sát tìm thấy
ảnh và video khiêu dâm trong một chiếc máy tính ở nhà anh ta.
Powell đã bác bỏ việc anh ta có liên quan tới sự mất tích của vợ và gần đây đã
đề nghị tòa chuyển con từ chỗ ông bà ngoại tới một trung tâm nuôi dạy trẻ em.
Ngoài ra anh ta cũng giành được quyền thăm con vào mỗi Chủ nhật. Phía CPS nói
rằng họ không ngờ Powell lại lên kế hoạch hãm hại chính con của anh ta./.