Navibank Sài Gòn đã lách qua khe cửa hẹp để trụ hạng V-League thành công. (Ảnh: Hoàng Hùng)
Giành chiến thắng chung cuộc 2-0 trước Than Quảng Ninh, Navibank Sài Gòn chính
thức điền tên mình vào danh sách các đội bóng tham dự V-League mùa giải 2011.
Với việc một số đội bóng không kịp chuyển đổi thành doanh nghiệp trước thời điểm
17 giờ ngày 31/8, Than Quảng Ninh vô tình phải chịu thiệt thòi, trong khi
Navibank Sài Gòn nghiễm nhiên lại là người được hưởng lợi nhiều nhất trước cuộc
chiến "sống còn" cho chiếc vé chơi ở giải chuyên nghiệp.
Chính điều đó đã tạo nên một buồi chiều trên sân Chi Lăng với nhiều sắc thái cảm xúc vô cùng trái
ngược và kịch tính. Từ nụ cười đã nở trên môi huấn luyện viên Mai Đức Chung và
các học trò khi Navibank Sài Gòn giành thắng lợi
đến những giọt nước mắt buồn tủi của các cầu thủ Than Quảng Ninh trong nỗi buồn thua cuộc...
Bước vào trận đấu này, với kinh nghiệm thi đấu ở V-League trong mùa giải qua,
Navibank Sài Gòn mà tiền thân là đội bóng Quân khu 4 đã có được sự vượt trội hơn
so với các học trò của huấn luyện viên Đinh Cao Nghĩa khi họ hoàn toàn chiếm
được thế trận dù đã có hiệp đấu đầu tiên đầy khó khăn.
Có được sự hưng phấn và áp đảo đối thủ trong những phút đầu hiệp hai, Navibank
Sài Gòn đã cụ thể hóa các cơ hội của mình bằng hai bàn thắng quý hơn vàng do
công của Văn Khải và Leandro De Oliveira ở các phút 60 và 66.
Trong những phút thi đấu tiếp theo, Than Quảng Ninh mặc dù đẩy cao đội hình cũng
đã tạo ra không ít cơ hội có thể dứt điểm thành bàn, song lần lượt Rafael, Văn
Hiếu và đội trưởng Xuân Quyết đã lần lượt bỏ lỡ trước sự cảnh giác cao độ của
thủ môn kỳ cựu Phan Văn Santos.
Khi trọng tài chính Hoàng Anh Tuấn nổi hồi còi kết thúc 90 phút thi đấu, toàn bộ
các cầu thủ áo xanh Than Quảng Ninh đã đổ gục trên thảm cỏ xanh vì thất vọng.
Và
trên khán đài sân Chi Lăng, số cổ động viên ít ỏi của đội bóng đến từ vùng than
Quảng Ninh chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm khi các cầu thủ con cưng của họ đã
phải ra về với hai bàn tay trắng.
Thất bại 0-2 trước Navibank Sài Gòn, Than Quang Ninh giờ đây chỉ còn biết nỗ lực
và chờ thêm một mùa giải nữa khi mà số phận đã cản bước họ lên chuyên.
Song nhìn
vào thực tế, Than Quảng Ninh cũng nên tự trách mình không quyết định được số
phận trước một cơ hội lớn lao đến như vậy./.
Vũ Minh (Vietnam+)