Người gác đền của tuyển Italy Gianluigi Buffon đã lên tiếng cho rằng sẽ thật
quá tự tin để khẳng định Italy có thể vô địch EURO 2012, song vẫn cho biết thêm
đội quân áo thiên thanh đủ khả năng đối đầu với bất cứ đối thủ nào.
Thủ thành 34 tuổi từng giúp Italy đăng quang World Cup 2006 sẽ là người đội
trưởng dẫn đầu các chàng trai Azzuri trong trận tứ kết với Anh tại Kiev vào ngày
Chủ nhật này. Buffon cho rằng Italy – đội tuyển từng 4 lần vô địch thế giới cần phải
cải thiện so với chính họ ở vòng bảng nếu muốn đi tiếp.
Italy đã bắt đầu EURO năm nay 2 trận hòa 1-1 trước các nhà đương kim vô địch Tây
Ban Nha và Croatia trước khi giành chiến thắng 2-0 trước Ireland ở lượt đấu cuối
để dành vé vào tứ kết với vị trí thứ nhì bảng C.
Trước giải, người đội trưởng của tuyển Italy đã cho rằng việc giành chức vô địch
không phải mối quan tâm lớn với anh và anh vẫn bảo lưu quan điểm này trong cuộc
họp báo diễn ra ngày 22/6.
Anh nói một cách hài hước: “Tôi đã nói rằng mình không nghĩ về ngôi vô địch bởi
nếu tôi nói điều ngược lại, chắc người ta cho tôi vào trại tâm thần mất.”
“Song thực sự là quá tự mãn nếu nói ra điều đó, nhất là khi còn đó những đội
tuyển như Tây Ban Nha hay Đức với trình độ nhỉnh hơn hẳn các đội còn lại.”
“Nhưng nói vậy không có nghĩa là chúng tôi đã thất bại ngay từ trước khi đối đầu
với họ đâu nhé.”

Thủ môn Buffon vẫn được nhiều người hâm mộ (Nguồn: Getty Images)
Từ đầu giải Italy vẫn chưa thất bại lần nào, song đối thủ của họ là Anh cũng như
vậy. Thậm chí “các chú sư tử Anh” còn có thành tích tốt hơn với chỉ một trận hòa
trước Pháp và có hai trận thắng trước Thụy Điển cũng như nước đồng chủ nhà
Ukraine để giành ngôi nhất bảng D.
Buffon tin rằng nếu muốn vượt qua được đội tuyển của huấn luyện viên Roy Hodson, Italy cần
phải cải thiện hơn so với màn trình diễn ở vòng bảng.
“Chúng tôi đã lọt vào tám đội mạnh nhất Châu Âu và đã vượt qua được một bảng đấu
khó khăn mà không bị đánh bại.” anh nhận định.
“Nhưng chừng đó vẫn là chưa đủ, và nếu muốn đi tiếp thì chúng tôi cần cố gắng
hơn.”
Từ trước tới nay, Italy luôn được coi như một ứng cử viên vô địch hàng đầu ở mọi
giải đấu họ tham dự, song thất bại ê chề tại World Cup 2010 cũng như mạch ba
thất bại liên tiếp trước khi bước vào EURo năm nay đã khiến không nhiều người
đánh giá cao tuyển Italy.
Cộng thêm vào phong độ tồi tệ trước thềm EURO là scandal dàn xếp tỉ số có liên
quan tới 1 số tuyển thủ, dù cho không ít khán giả Italy lại cho rằng đây là ...
một điều may do chức vô địch World Cup 1982 và 2006 đều đến trong tình huống
tương tự.
Với Buffon, điều quan trọng cần nhớ là đội bóng của anh chỉ chịu thua tuyển
Brazil về số lần vô đich World Cup.
“Chúng tôi thường phải trải qua những khoảnh khắc khó khăn, song các cầu thủ đều
muốn bù đắp cho người hâm mộ về màn trình diễn tệ hại 2 năm trước tại Nam Phi,”
thủ thành Juventus bộc bạch.
“Chúng tôi không tự đặt ra giới hạn cho bản thân. Ngay cả khi chúng tôi biết
mình không phải những người xuất sắc nhất, chúng tôi vẫn cố gắng kiểm soát tình
hình.”
Buffon chỉ ra rằng đây là cơ hội cho cả tuyển Italy lẫn tuyển Anh để ghi công khi
thành tích tại các giải đấu lớn gần đây của cả hai đều rất tồi tệ. Từ sau chức
vô địch World Cup 2006, Italy đã tuột dốc không phanh trong khi Anh thậm chí còn
chưa lọt vào được bán kết một giải lớn kể từ EURO 1996, diễn ra tại đất Anh.
“Kí ức của tôi về người Anh là ở World Cup 90 (Anh thất bại trước Ita;y trong trận
tranh giải ba), từ vòng loại World Cup 1998 và hai trận giao hữu nữa.”
“Đây chắc chắn sẽ là một trận đấu tuyệt vời. Cửa chiến thắng là 50-50, cả hai
đội đều có khả năng đi tiếp và trận đấu sẽ được định đoạt bởi một số tình
huống.”
“Cả hai đội tuyển đều đang tìm cách gỡ lại danh dự.”/.