Hà Nội  |  Người Việt ở nước ngoài  |  Bóng đá châu Âu

Người hùng Walcott tiễn Thụy Điển về nước sớm

16/06/2012 | 04:01:00
EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Quảng cáo
CÁC TIN LIÊN QUAN
Iniesta nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EURO
Theo kết quả được công bố từ Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), Andres Iniesta đã được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất EURO 2012.

Xavi muốn đoạt thêm chức vô địch World Cup 2014
Sau khi lên ngôi tại EURO 2012, Xavi Hernandez đã lên tiếng khẳng định anh vẫn muốn có thêm chức vô địch World Cup 2014 cùng Tây Ban Nha.

Với 1 bàn thắng và một đường chuyền thành bàn, Theo Walcott đã giúp đội tuyển Anh có được chiến thắng 3-2 để tiễn Thụy Điển sớm về nước.

Chiến thắng này không chỉ mở toang cánh cửa đi tiếp cho đội tuyển Anh tại EURO lần này mà còn giúp họ phá dớp để có được lần đầu tiên hưởng niềm vui sau 7 lần đối đầu chỉ biết hòa và thua trước Thụy Điển.

Bước vào trận đấu này, huấn luyện viên đội tuyển Anh Roy Hodgson đã gây ngạc nhiên khi điền tên tiền đạo Andy Carroll vào đội hình chính thức trận gặp Thụy Điển ở lượt 2 của bảng D vòng chung kết EURO 2012.

Tiền đạo của Liverpool sẽ sát cánh cùng với Danny Welbeck trên hàng công, trong khi Alex Oxlade-Chamberlain đã bị loại khỏi đội hình chính.

Bên phía Thụy Điển, huấn luyện viênErik Hamren đã đưa ra 3 sự thay đổi so với trận gặp Ukraine, theo đó Johan Elmander, Anders Svensson và Jonas Olsson được đá chính.

Ngay sau tiếng còi của trọng tài Damir Skomina, các cầu thủ Thụy Điển đã nhập cuộc khá tự tin, trong khi đó Tam sư cũng chơi khá chắc chắn ở phần sân nhà rồi bất ngờ có những tình huống tấn công nhanh.

Phút thứ 8, đội tuyển Anh là những người có được tình huống nguy hiểm đầu tiên khi Parker tung ra cú dứt điểm quyết đoán nhưng không thể thắng thủ môn Andreas Isaksson.

Thụy Điển cũng đã bắt đầu có được những tình huống lên bóng và cơ hộiđầu tiên mà họ tạo ra được cũng là một cú dứt điểm từ xa.

Những phút tiếp theo, trận đấu diễn ra với thế trận khá cân bằng khi mà lối chơi của hai đội khá đơn giản, chủ yếu dựa vào sức là chính.

Trận đấu tường chừng sẽ trôi về những phút thi đấu nhàm nhàn thì đội tuyển Anh bất ngờ có được bàn thắng. Phút 23, từ đường chuyền xa của Steven Gerrard, Andy Carroll đã thực hiện pha đánh đầu mở tỷ số 1-0.

Sau bàn thắng của Andy Carroll, trận đấu đã trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Các cầu thủ buộc phải chơi dâng cao để tìm kiếm bàn thắng, bởi thất bại ở trận đấu này cũng đồng nghĩa với việc đội bóng Bắc Âu sẽ phải sớm chia tay.


Pha bóng bật cao đánh đầu ghi bàn của Carroll.

Phút 33, Ibrahimovic có cơ hội để uy hiếp khung thành tuyển Anh khi tung ra cú sút ngay sát vạch 16m50 song không thể đánh bại thủ thành Joe Hart.

Phút 36, Ashley Young có được tình huống vô cùng nguy hiểm bên phía cánh trái sau khi nhận bóng từ đường chọc khe của Cole, tiếc dòng bóng lại đi chệch cột dọc đáng tiếc.

Ngay sau đó, đội tuyển Thụy Điển cũng đã đưa ra câu trả lời bằng cú sút vô cùng nguy hiểm của Kim Kallstrom.

Những phút cuối của hiệp 1, Thụy Điển không ngừng chơi dâng cao để gây sức ép, trong khi tuyển Anh chơi phòng ngự phản công khi chỉ cắm Wellbeck ở trên. Thế nên, dù hai đội đã nỗ lực song vẫn không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Ngay khi bước vào hiệp 2, Thụy Điển bất ngờ chơi tăng tốc. Điều đó đã giúp họ có được thắng gỡ hòa nhờ cú dứt điểm quyết đón của Mellberg, bóng đập chân Johnson của đội tuyển Anh bay vào lưới.

Phút 59, từ pha đá phạt của Larsson, Mellberg đã rất dũng mãnh băng vào thực hiện pha đánh đầu trong tư thế không ngược kèm, giúp Thụy Điển vượt lên dẫn ngược 2-1.

Sau bàn thắng này, Thụy Điển tiếp tục áp dụng lối chơi phản công nhanh khá nguy hiểm, đặt khung thành của Joe Hart vào thế báo động. Phút 61, Ibrahimovic lại có được cơ hội song trước sự kèm cặp của hậu vệ Anh, chân sút này không thể thực hiện cú sút như ý muốn.


Niềm vui của các cầu thủ Thụy Điển sau cú đúp của Mellberg.

Hai phút sau đó, John Terry đã bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa đáng tiếng cho đội tuyển Anh. Tuy nhiên, Walcott - cầu thủ vừa được tung vào sân đã thực hiện cú sút xa như búa bổ, bóng đập chân một cầu thủ Thụy Điển, hạ gục thủ môn Isaksson, gỡ hòa 2-2 cho Tam sư.

Rõ ràng, những gì đang diễn ra ở những phút đầu hiệp 2 tung bừng hơn rất nhiều so với 45 phút đầu tiên, khi mà có nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra, kèm theo đó là đã có thêm 3 bàn thắng được ghi.

Phút 75, đội tuyển Thụy Điển tiếp tục có được tình huống nguy hiểm xuất phát từ bên cánh trái nhưng cú kết thúc của Kim Kallstrom lại đi chệch cột dọc một cách đáng tiếc. Ngay sau đó, Ibrahimovic lại tung ra cú sút căng nguy hiểm khiến Hart phải nhọc nhằn trổ tài cứu thua.

Tuy nhiên, khi mà cơ hội lần lượt trôi qua với Thụy Điển, tuyển Anh đã bất ngờ có được bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2. Phút 78, Walcott đã có pha đi bóng tự tin trong vòng cấm rồi tung ra đường chuyền để Wellbeck thực hiện pha đánh gót tinh tế vào lưới Isaksson.

Những phút cuối của trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng khi mà các cầu thủ Thụy Điển trong thế không còn gì để mất đã chơi ép sân. Tuy nhiên, đội tuyển Anh với kinh nghiệm của mình vẫn đứng vững, thậm chí nếu chính xác hơn Gerrard đã có thể mang về bàn thắng thứ tư cho Tam sư.

Đội hình ra sân:

Thụy Điển: Andreas Isaksson, Andreas Granqvist, Olof Mellberg, Jonas Olsson, Martin Olsson, Sebastian Larsson, Anders Svensson, Kim Kallstrom, Rasmus Elm, Zlatan Ibrahimovic (capt), Johan Elmander

Anh: Anh: Joe Hart; Glen Johnson, John Terry, Joleon Lescott, Ashley Cole; James Milner, Scott Parker, Steven Gerrard (thủ quân), Ashley Young; Andy Carroll, Danny Welbeck

Bàn thắng: Glen Johnson (49, đá phản), Olof Mellberg (59) - Carroll (23), Walcott (64), Welbeck (78).

Huy Anh (Vietnam+)
ĐÁNH GIÁ
Đánh giá của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên
(*)  
Thư điện tử
(*) 
Nội dung
(*)
   
Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR  
M.U nhận "trái đắng"
Giám đốc điều hành của Juventus, Beppe Marotta vừa khiến M.U nhận "trái đắng," khi khẳng định sẽ không bao giờ bán Claudio Marchisio.
Pirlo lập siêu phẩm
Tiền vệ Andrea Pirlo đã không giấu được niềm hạnh phúc sau khi có được bàn thắng trong lần thứ 100 khoác áo đội tuyển Italy.
Jupp Heynckes gây "sốc"
Cựu huấn luyện viên của câu lạc bộ Bayern Munich Jupp Heynckes đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng khi đưa ra tuyên bố nghỉ hưu.
Thái Lan đè Trung Quốc
Thái Lan đã tạo nên cú sốc lớn khi giành chiến thắng vùi dập 5-1 trước Trung Quốc trong trận giao hữu diễn ra tối 15/6 tại An Huy.
“Vô đối” tại châu Âu?
Manuel Pellegrini khẳng định sẽ giúp Man City giành cả chức vô địch Premier League lẫn Champions League ở mùa giải tới.
Brazil thiếu kinh nghiệm?
Hiện chỉ có bốn cầu thủ mà ông Scolari triệu tập từng được nếm mùi World Cup, bao gồm: Fred, Julio Cesar, Thiago Silva và Dani Alves.
Bỏ tù ba trọng tài
Ba trọng tài người Lebanon đã bị Singapore kết án từ 3 đến 6 tháng tù do đã nhận dàn xếp tỷ số để đối lấy tình dục miễn phí.
Mou-"Người hạnh phúc"
Jose Mourinho đã tự chọn cho mình một biệt danh mới: The Happy One (Người hạnh phúc) để thay cho The Special One (Người đặc biệt).

EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Đối tác: