Ông Greg Brooks chỉ vào một bức hình chụp xác con tàu đắm. (Nguồn: AP)
Ngày
4/2, tay săn lùng kho báu nổi tiếng tại Mỹ Greg Brooks tuyên bố với báo
giới đã phát hiện ra một
kho báu bạch kim trị giá 3 tỷ đôla Mỹ nằm ở độ
sâu 213 mét, tại một địa điểm thuộc vùng bờ biển phía Đông Bắc nước Mỹ.
Hồ
sơ lịch sử và lưu trữ Liên Xô cho biết ngày 16/6/1942, hai chiếc tàu từ
đoàn vận tải quân sự HV-25 của nước này đang trên lộ trình từ Halifax đến Boston
thì bị tàu ngầm U-87 của Đức đánh chìm. Trong số đó có một con tàu có
nguồn gốc từ Anh tên là "Port Nicholson" khá cũ kỹ chở gần 4.000 tấn
hàng quân sự.
Trong khối lượng hàng hóa khổng lồ đó có những thùng chứa
toàn bạch kim, được chính
phủ Liên Xô dùng để chi trả cho chi phí vũ khí cho chính quyền Mỹ và
Anh theo chương trình Lend-Lease trong Chiến tranh thế giới thứ hai.
Theo
Greg Brooks, kho báu này chứa tới 71 tấn kim loại quý đang nằm trong
các khoang chứa của con tàu.
Chuyên gia nghiên cứu đại dương Sergei
Olhovsky thuộc ngành khảo cổ học, Viện Hàn lâm khoa học Nga cũng khẳng
định chính Greg Brooks là người đầu tiên phát hiện ra con tầu đắm và
kho báu giá trị trên.
Điều
đáng nói ở đây là pháp luật hàng hải đã quy định, rằng hàng hóa nằm
dưới đáy biển có thể sẽ thuộc về quốc gia sở hữu lãnh hải hoặc chủ tàu
chở hàng, hoặc chủ hàng hóa mà ở đây là nước Nga.
Các bên liên quan có
thể tham gia vào vụ này gồm Mỹ, Nga và Anh.
Trong bất kỳ trường hợp nào,
ngoài việc được chút tiếng tăm, thợ săn kho báu Greg Brooks sẽ chẳng
được hưởng lợi là bao bởi cái ông tìm thấy không phải là kho báu theo
đúng nghĩa của từ này mà thực ra là một kho hàng bị mất chủ./.
Thúy Lợi (Vietnam+)