Hà Nội  |  Người Việt ở nước ngoài  |  Bóng đá châu Âu

Nội bộ tuyển Pháp dậy sóng: Ben Arfa đòi về nhà!

21/06/2012 | 19:56:00
EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Quảng cáo
CÁC TIN LIÊN QUAN
Iniesta nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EURO
Theo kết quả được công bố từ Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), Andres Iniesta đã được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất EURO 2012.

Xavi muốn đoạt thêm chức vô địch World Cup 2014
Sau khi lên ngôi tại EURO 2012, Xavi Hernandez đã lên tiếng khẳng định anh vẫn muốn có thêm chức vô địch World Cup 2014 cùng Tây Ban Nha.

Tờ báo hàng đầu của Pháp L'Equipe vừa đăng tải thông tin gây sốc, theo đó tiền vệ Hatem Ben Arfa đã rất tức giận khi bị huấn luyện viên Laurent Blanc thay ra ở trận thua 0-2 trước Thụy Điển nên đã thách thức Blanc nếu muốn thì có thể "đuổi" anh về nhà.

Điều này làm dấy lên những nghi ngại về sự trở lại của "bóng ma World Cup 2010". Ở giải đấu đó, tiền đạo Nicolas Anelka cũng đã bị Raymond Domenech tống cổ về nước sau khi công khai chỉ trích chiến thuật của huấn luyện viên, dẫn đến việc các cầu thủ đình công bỏ tập để phản đối ông thầy.

Quay trở lại trận thua 0-2 trước Thụy Điển, Ben Arfa được ra sân ngay từ đầu song anh đã bị huấn luyện viên Blanc thay ra ở phút 59. Điều này khiến cho Arfa vô cùng tức giận khi cho rằng Blanc đã không cho anh nhiều cơ hội để chứng minh tài năng.

Trước đó, tiền vệ này cũng chỉ được ra sân 6 phút cuối trận gặp đội tuyển Anh còn khi đối đầu với đội đồng chủ nhà Ukraine anh đã không được thi đấu một phút nào.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên tiền vệ 25 tuổi này có những hiềm khích với huấn luyện viên của mình. Còn nhớ, khi còn thi đấu cho Marseille, Ben Arfa đã chỉ trích Didier Deschamp về việc không tạo cho anh cơ hội ra sân nhiều. Kết quả, Arfa đã bị đẩy đến Newcastle.

Thông tin nói trên khiến đội tuyển Pháp vô cùng lo lắng, nhất là khi Les Bleus sẽ phải đối đầu với nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha vào ngày 24/6 tới đây.

Trước những rối ren về nội bộ của đội nhà, Malouda - người từng có mặt trong đội hình ở Nam Phi 2 năm trước đã chọn cách từ chối trải lòng với giới truyền thông vì anh sợ những gì mình nói sẽ gây ra hậu quả khôn lường như với người đồng đội cũ Nicolas Anelka 2 năm trước tại World Cup 2010.

“Những gì tôi đã chứng kiến quả thực là những ký ức đen tối và tôi không muốn nói ra cảm giác của mình lúc này,” Malouda bày tỏ. Rõ ràng, những phát biểu này của Malouda càng khiến người hâm mộ Pháp càng thêm lo lắng về khả năng đi tiếp của đội nhà./.

Lâm Anh (Vietnam+)
ĐÁNH GIÁ
Đánh giá của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên
(*)  
Thư điện tử
(*) 
Nội dung
(*)
   
Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR  
Nadal trở lại tốp 4
Với chức vô địch Rome Masters, Rafael Nadal đã chính thức giành lại vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng ATP từ tay David Ferrer.
Beckham rơi lệ
David Beckham đã không thể cầm được nước mắt ở trận đấu cuối cùng của anh trong màu áo PSG cũng như trong sự nghiệp cầu thủ.
Mou nói về tương lai
Huấn luyện viên Jose Mourinho cho biết ông sẽ ngồi lại với chủ tịch Florentino Perez để bàn về tương lai của mình tại Real Madrid.
Sự nghiệp qua ảnh
Từ cậu bé tóc vàng, Becks đã kết thúc sự nghiệp với tư cách một trong những biểu tượng được khai thác nhiều nhất lịch sử thể thao.
Chùm ảnh lên ngôi "vua"
Với các pha lập công của Fernando Torres và Branislav Ivanovic, Chelsea đã đánh bại Benfica 2-1, để giành chức vô địch Europa League.
Lampard nhận "doping"
Ngay trước thềm đại chiến với Benfica tại chung kết Europa League, Frank Lampard đã nhận được "doping" từ ban lãnh đạo Chelsea.
Không Ronaldinho, Kaka
Ngoài Ronaldinho và Kaka, huấn luyện viên Scolari cũng không gọi cả Ramires của Chelsea vào đội hình dư Confederations Cup 2013.
Chủ tịch FIFA... "sốc"
Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã tỏ ra bất ngờ và vô cùng phẫn nộ khi chứng kiến hành vi phân biệt chủng tộc tại Serie A với Balotelli.

EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Đối tác: