Quả đá penalty quyết định của Kim Tiến. (Ảnh: Mạnh Tuấn)
Hơn 6.000 khán giả, phần đông là người Việt Nam trên Sân vận động Chao Anu Vong
chiều 16/12 đã vỡ oà niềm vui hạnh phúc khi cú sút thứ 3 từ chấm 11m được Nguyễn
Thị Kim Tiến thực hiện thành công, đem về thắng lợi chung cuộc 3-0 cho đội tuyển
nữ Việt Nam.
Với chiến thắng này, Việt Nam trở thành nhà vô địch bóng đá nữ SEA
Games 25. Họ đã đòi được món nợ khi để tấm huy chương vàng rời vào tay các cô
gái Thái Lan ở SEA Games 24.
Tại vòng đấu bảng tính điểm, hai đội đã gặp nhau với kết quả chung cuộc
2-2. Tái đấu trong trận chung kết, cuộc so tài giữa các cô gái Vàng của
bóng đá Việt Nam với các cô gái Thái Lan thực sự là cuộc đấu cân sức cân
tài như dự báo của giới chuyên môn.
90 phút thi đấu của hai hiệp chính trôi qua với thế trận cân bằng giữa hai
bên, nếu không nói là các nữ cầu thủ Việt Nam có phần đuối hơn. Cơ hội làm bàn
không nhiều do hai đội tổ chức lối chơi phòng ngự chặt, cử người theo sát những
chân sút đã lộ diện trong vòng đấu bảng. Vì vậy các tình huống ăn bàn không xuất
hiện.
Trong hai hiệp phụ, khi các nữ cầu thủ Việt Nam đã xuống sức, đặc biệt
là ở hiệp phụ thứ hai, các cô gái Thái Lan đã có những đợt vây ép khung thành
thủ môn Kiều Trinh, song tỷ số 0-0 vẫn được duy trì cho tới hết trận.
Trận chung kết đã phải phân thắng bại bằng loạt đá luân lưu.
Trên chấm 11m, cầu thủ đội trưởng mang áo số 16 của Thái Lan Suphaphon
Kaeobaen đã sút vọt xà ngang trong tiếng reo vui của các cổ động viên Việt Nam
và Lào trên sân. Người thực hiện quả sút 11m đầu tiên của đội nữ Việt Nam - Trần
Thị Kim Hồng - đã bình tĩnh, tự tin ghi bàn đầu tiên cho Việt Nam trong sự chờ
đợi và hồi hộp đến nghẹt thở của mọi người.
Sự không may mắn tiếp tục đến với các cô gái Thái Lan còn thiếu kinh
nghiệm trận mạc khi các quả sút thứ 2, thứ 3 lần lượt bị thủ môn Kiều Trinh
ngăn chặn hoặc đá hỏng. Các quả đá phạt tiếp theo của đội nữ Việt Nam được các
tuyển thủ Văn Thị Thanh (số 21) và Kim Tiến (số 6) thực hiện hoàn hảo, giúp
đội giành thắng lợi 3-0.
Đoạt huy chương vàng, đòi lại được món nợ từ SEA Games 24, các tuyển thủ
bóng đá nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của vị Huấn luyện viên người Trung Quốc Trần
Vân Phát đã hoàn thành cuộc hành trình đi tìm Vàng trên đất nước Triệu Voi, góp
thêm vào bảng vàng thành tích của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 25.
Trước chiến thắng ngoạn mục của tuyển nữ Việt Nam, ông Phạm Nhật Vũ, Chủ tịch
Hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần Nghe-Nhìn Toàn cầu (AVG)
cho biết: “AVG tự hào được đồng hành cùng với đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt
Nam trên đấu trường SEA Games 25. Chúng tôi đã sẵn sàng chào đón sự trở về đầy
vinh quang của các nữ cầu thủ và sẽ trao phần thưởng 2 tỷ đồng
như đã hứa”.
Ngay trước khi đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam lên đường tham dự SEA
Games 25 tại Lào, AVG đã công bố tài trợ
500 triệu đồng cho đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam.
Ngoài ra, AVG cũng khẳng định sẽ thưởng cho đội tuyển bóng đá nữ 2 tỷ đồng
nếu đoạt huy chương vàng tại SEA Games 25.
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam cũng khẳng định sẽ tài trợ cho tuyển
nữ Việt Nam 500 triệu đồng./.
(TTXVN/Vietnam+)