Tờ giấy ghi chú của ông Obama. (Nguồn: huffingtonpost.com)
Khi Tyler Sullivan trở lại trường học ngày 4/6, cậu bé 11 tuổi này sẽ nhận
được một thông báo xin xóa tội bỏ học một ngày hồi tuần trước, do chính Tổng
thống Barack Obama viết và ký.
Sullivan đã trốn học hôm thứ Sáu tuần trước để gặp Obama khi ông tới thăm
một nhà máy nằm ở Golden Valley, Minnesota. Khi Tổng thống kết thúc bài phát
biểu, cậu bé đã nhân cơ hội này để gặp gỡ ông.
Sullivan nói với kênh truyền hình KARE: "Cháu đang ngồi trên hàng đầu.
Cháu đã rất phấn khích. Cháu đã có cơ hội bắt tay Tổng thống." Cậu bé cho biết
Obama đã hỏi mình về việc trốn học.
Tiếp đó Obama lấy ra một tờ giấy ghi chú chính thức của Tổng thống và viết
vào đó mấy dòng, kèm theo chữ ký của ông: "Ông Ackerman - Làm ơn tha thứ cho
Tyler... Cậu bé đã ở cùng tôi! Barack Obama."
Sullivan nói rằng cậu bé hy vọng tờ giấy sẽ có giá trị trong ngày thứ Hai
và nó sẽ khiến bạn bè cậu bé lác mắt. "Cháu rất muốn được khoe thứ này ở trường,
được nói với chúng bạn rằng 'Nhìn xem tớ có thứ gì này!' - cậu bé nói./.
Linh Vũ (Vietnam+)