Đã có thêm năm vụ đánh bom liên tiếp xảy ra tối 12/3 tại Lahore, thủ phủ của
tỉnh Punjab - Pakistan.
Sức công phá của những vụ nổ này không đáng kể, chỉ
khiến vài ôtô bị hư hại, một số ngôi nhà bị vỡ cửa kính và không có thương
vong về người.
Theo cảnh sát trưởng tỉnh Punjab, ông Tariq Saleem Dogar, loạt vụ
nổ này xảy ra chỉ vài giờ sau vụ
đánh bom kép nhằm vào quân đội Pakistan ở
Lahore, khiến ít nhất 45 người thiệt mạng và 134 người bị thương.
Hầu hết các vụ
nổ xảy ra tại khu vực công cộng và dường như "nhằm mục đích gây hoang mang hơn
là gây thương vong."
Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về loạt
vụ nổ này.
Trước đó, ngày 8/3, nhóm phiến quân Taliban đã nhận trách
nhiệm về vụ đánh bom liều chết phá hủy các văn phòng của cơ quan an ninh ở
Lahore chuyên thẩm vấn các nghi can khủng bố, cướp đi sinh mạng của 15
người.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 12/3 đã lên án mạnh mẽ loạt vụ
đánh bom đẫm máu ở Pakistan trong suốt một tuần qua.
Ông nhấn mạnh "không có lý
lẽ gì để thanh minh cho hành vi bạo lực phi nhân tính," đồng thời bày tỏ sự chia
buồn sâu sắc đối với gia đình các nạn nhân của vụ đánh bom.
Trong khi đó, Ngoại
trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng kịch liệt chỉ trích vụ đánh bom kép tại Pakistan,
nhấn mạnh rằng "không có gì có thể bào chữa cho hành động sát hại người dân vô
tội."
Theo bà Hilary, "loạt vụ đánh bom ở Lahore chứng tỏ những tổn thương mà
các phần tử cực đoan sẵn sàng gây ra cho người dân Pakistan - những người mong
muốn được sống trong hòa bình."
Lahore - nơi được xem là "thủ đô văn hóa" của
Pakistan - nằm giáp biên giới Ấn Độ và có số dân gần 8 triệu người.
Thành phố
này đang ngày càng trở thành trọng điểm của các vụ tấn công khủng bố của Taliban
và mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda.
Trong ba năm qua, các vụ đánh bom liều
chết trên phạm vi toàn quốc đã khiến hơn 3.000 người ở Pakistan thiệt mạng./.