Hà Nội  |  Người Việt ở nước ngoài  |  Bóng đá châu Âu

Robinho: Quãng thời gian ở Man City rất đáng sợ

06/09/2010 | 08:02:00
EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Quảng cáo
Tiền đạo người Brazil Robinho cho biết trong suốt trong thời gian thi đấu tại Manchester City anh đã không ngừng cố gắng và luyện tập chăm chỉ nhưng ban lãnh đạo câu lạc bộ đã không nhận ra điều này, và anh cho rằng cuộc sống ở Man City thật đáng sợ.

Robinho chuyển tới Man Xanh từ Real hồi tháng 12/2008 sau khi phá vỡ kỷ lục về giá chuyển nhượng ở giải Ngoại hạng Anh (42.5 triệu euro). Sau một mùa giải thi đấu không thành công anh đã quyết định chuyển về chơi cho câu lạc bộ quê hương Santos theo một bản hợp đồng cho mượn giữa hai câu lạc bộ. Mới đây anh đã chính thức gia nhập câu lạc bộ AC Milan.

Trả lời phỏng vấn trên tờ The People,tiền đạo 26 tuổi cho biết: “Tôi là một cầu thủ đặc biệt và tôi chỉ có thể thi đấu với một hiệu suất cao nhất nếu như tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc. Nhũng ngày tháng thi đấu tại Man Xanh đối với tôi thật khủng khiếp. Lẽ ra tôi không nên rời khỏi Real Madrid.”

Chia sẻ về quãng thời gian thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh, cựu tiền đạo của Real cho hay: ”Premier League là một giải đấu khắc nghiệt và tôi đã mất một khoảng thời gian để thích ứng với giải đấu này. Các sân vận động luôn đầy kín khán giả, không khí cổ vũ thật tuyệt vời nhưng không phải cầu thủ nào cũng có thể thích ứng được với giải đấu này. Tôi và người đồng hương Elano đã cố gắng chứng minh khả năng thực sự của mình tại Man City nhưng huấn luyện viên Hughes đã không thể có cách giúp chúng tôi có được tiếng nói chung trong đội hình của ông ấy."

"Tôi đã quyết định về chơi cho Santos vì tôi biết nếu như tiếp tục chơi cho Man City trong thời điểm đó có lẽ tôi sẽ không thể có một suất tham dự kỳ World Cup vừa qua. Đó là một quyết dịnh đúng đắn, quãng thời gian thi đấu tại đội bóng quê hương đã giúp tôi lấy lại được tình yêu với trái bóng và khẳng định vị trí của tôi ở đội tuyển Brazil."

Robinho cũng cho biết anh không thể thích nghi được với khí hậu ở Anh: “Mùa đông, sự lạnh giá, đêm tối… tôi không thể thích ứng được với những điều này. Nhưng tôi cũng đã có những kỷ niệm đẹp tại đây. Đó là các bàn thắng và tình cảm mà người hâm mộ dành cho tôi."/.

Huy Đồng (Vietnam+)
ĐÁNH GIÁ
Đánh giá của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên
(*)  
Thư điện tử
(*) 
Nội dung
(*)
   
Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR  
Mourinho tới Man City?
Theo thông tin mới nhất từ Punto Pelota, Manchester City đang nhắm đến Jose Mourinho để thay huấn luyện viên Roberto Mancini.
VTC cần tôn trọng
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn yêu cầu Đài Truyền hình VTC tôn trọng hợp đồng bản quyền VFF đã ký với AVG.
Nadal dùng doping?
Liên đoàn quần vợt Tây Ban Nha sẽ kiện đài truyền hình Canal+ (Pháp) vì đã phát sóng một video ám chỉ tay vợt Rafael Nadal dùng doping.
Mèo lạc vào sân
Tài khoản có tên Anfieldcat trên Twitter đã có tớ hơn 23.000 người "theo đuôi" trong khi các video clip được lan truyền chóng mặt.
Djokovic "hạ" Messi
Tay vợt tennis số một thế giới, Novak Djokovic đã giành giải thưởng Laureus ở hạng mục vận động viên xuất sắc nhất năm 2011.
"M.U đáng hưởng 4 pen"
HLV Boas đã tỏ ra vô cùng tức giận với những quyết định của trọng tài, khi công khai cho rằng "trọng tài đã bóp méo kết quả trận đấu."
Khẩu chiến trước trận đấu
M.U đang thực sự cần 3 điểm trong màn đọ sức với Chelsea bởi Man xanh đã thắng Fulham và tiếp tục tạo cách biệt về điểm số.
Barca tiếp tục ngự trị
Barcelona tiếp tục được IFFHS xếp ở vị trí cao nhất trong số 100 đội bóng hàng đầu của hành tinh, trên cả Real Madrid và Man United.

EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Đối tác: