Giành chiến thắng ấn tượng chỉ sau 116 phút, Roger Federer đã trả sòng phẳng món
nợ mà anh vay Robin Soderling tại Roland Garros.
Tay vợt người Thụy Điển - người từng đánh bại anh ở tứ kết Roland Garros cách
đây ba được xem như là thử thách khó khăn đầu tiên của "tàu tốc hành" tại US
Open 2010. Chiến thắng này cũng chính thức ngắt mạch 23 trận đấu liên tiếp vào
tới vòng bán kết tại Grand Slam của Federer.
Tuy nhiên, điều đó không thể một lần nữa xảy ra khi mà tay vợt số 2 thế giới
đang có phong độ cực tốt ở giải đấu này. Tính đến trước trận tứ kết, anh chưa để
thua bất cứ một set đấu nào, trong khi Soderling đã phải gặp rất nhiều khó khăn
ngay từ trận
mở màn.
Bước vào set đấu thứ nhất, thế trận luôn diễn ra cân bằng trong sáu game đấu đầu
tiên khi cả hai tay vợt đều giành điểm trong những lần cầm giao bóng của mình.
Tuy nhiên, đến game thứ bảy, Soderling đã tỏ ra quá nôn nóng trong những pha kết
thúc của mình, điều đó vô tình tạo cơ hội rất lớn để Federer giành điểm break,
trước khi giành chiến thắng 6-4.
Sang set hai, mọi chuyện dường như vẫn diễn ra giống như set đấu đầu tiên khi
Soderling để mất điểm break đáng tiếc và dù ngay lập tức anh giành được chiến
thắng ở game tiếp theo mà Federer cầm giao bóng. Tuy nhiên, trong set đấu này,
tay vợt người Thụy Điển đã mắc phải quá nhiều lỗi đánh hỏng, đành chấp nhận để
thua với tỷ số 4-6.
Để thua hai set đầu tiên, Soderling đã thi đấu tốt hơn rất nhiều khi bước vào
set ba để vươn lên dẫn 5-3 trước "tàu tốc hành" sau khi anh có được điểm break,
tuy nhiên đó cũng là tất cả những gì mà tay vợt người Thụy Điển còn làm được
trong trận đấu này.
Mọi chuyện tưởng như thay đổi khi anh được nắm quyền quyết định set đấu trong
tay để có thể hy vọng làm nên một cuộc lật đổ. Song sự nôn nóng lại một lần nữa
khiến anh phải đón nhận một thất bại khi để Federer giành phần thắng ở bốn game
sau đó, khép lạo chiến thắng chung cuộc chỉ sau 116 phút thi đấu.
Chiến thắng với tỷ số 3-0 (6-4, 6-4 và 7-5) không những giúp Roger Federer chính thức ghi tên mình vào bán kết mà còn giúp anh trả Soderling
"món nợ" đã vay ở Roland Garros.
Tại bán kết, đối thủ của anh chính là hạt giống số 3 Novak Djokovic - tay vợt người Serbia đã giành chiến thắng dễ dàng 7-6, 6-1 và 6-2 trước Gael
Monfils của Pháp./.