Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Tại sự kiện trận chung kết bóng bầu dục Mỹ (Super Bowl) vừa diễn ra, không
chỉ có 2 đội bóng New York Giants và New England Patriots phân ngôi cao thấp, mà
ở đó còn có bóng dáng tranh đua nhau của hai đại gia công nghệ “không đội trời
chung” là Samsung và Apple.
Sau hàng loạt những video quảng cáo khích bác nhắm vào sản phẩm iPhone của
Apple, Samsung đã quyết định chi đậm tới hơn 10 triệu USD để được phát đoạn
quảng cáo mới dài 90 giây nhân sự kiện truyền hình trực tiếp Super Bowl có lượng
khán giả theo dõi đông đảo nhất tại Mỹ.
Ở video mới này, hãng công nghệ Hàn Quốc tiếp tục thể hiện phong cách đả
kích quen thuộc, bằng việc chứng minh sản phẩm của họ ưu việt hơn thiết bị của
Apple.
Trong lúc đoàn người xếp hàng mệt mỏi để chờ tới lượt được mua mẫu iPhone
mới, những chiếc smartphone kích thước “khủng” của Samsung là Galaxy Note bất
ngờ “từ trên trời rơi xuống,” và giúp tất cả trở nên phấn khích mà quên cả việc
chờ mua thiết bị Apple.
[Samsung: Sẽ đẩy Apple khỏi “trái tim” người dùng]
Mọi người đã phá tan hàng rào để tham gia vào cuộc vui ca nhạc trên nền
bài hát
“I Believe in a Thing Called Love” của nhóm The Darkness, và tất nhiên,
trên tay ai cũng đều cầm một chiếc Galaxy Note để ứng dụng các tiện ích của
chiếc smartphone này.
Sau khi chiếu quảng cáo nói trên, Samsung sẽ chính thức phát hành Galaxy
Note tại Mỹ vào cuối tháng này, thông qua nhà mạng AT&T.
Mời độc giả cùng theo dõi video quảng cáo mới dài 90 giây mà Samsung đã
phải “chi đậm” tới hơn 10 triệu USD để được phát sóng kèm với trận Super Bowl:
Văn Hưng (Vietnam+)