Hà Nội  |  Người Việt ở nước ngoài  |  Bóng đá châu Âu

Sĩ tử run trong ngày đầu làm thủ tục dự thi đại học

03/07/2012 | 12:01:00
EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Quảng cáo
CÁC TIN LIÊN QUAN
Thi đại học 2013: Nhóm ngành kinh tế vẫn đông nhất
Dù đã giảm 10% so với năm 2012 nhưng hồ sơ dự thi vào khối ngành kinh tế vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất trong số hồ sơ thi đại học năm 2013.

Kéo dài thời gian xét tuyển sinh bổ sung vào đại học
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo kéo dài thời gian xét tuyển bổ sung vào đại học, cao đẳng từ ngày 21/8-30/11 theo lịch tuyển sinh.

Mặc dù chưa bước vào ngày thi chính thức nhưng không ít sĩ tử đã có một buổi sáng tim đập, chân run trong ngày đầu tiên làm thủ tục dự thi kỳ thi đại học 2012.

Trương Văn Dương, quê ở Bắc Ninh bảo, mặc dù mới là buổi tập trung để chuẩn bị thi nhưng lúc ngồi vào ghế trường Đại học Xây dựng, tim Dương đã đập thình thịch.

Mấy môn thi tốt nghiệp đợt vừa rồi, Dương làm khá tốt. Hai môn Toán và Hóa tuy không đạt điểm tuyệt đối nhưng cậu bảo, đó chỉ là những nhầm lẫn nhỏ trong lúc tính toán, còn về kiến thức thì Dương nắm cũng chắc. Thế nhưng, buổi sáng nay lúc đến làm thủ tục dự thi, nghĩ tới tỷ lệ chọi cao, cả phòng thi 34 người của cậu có khi chỉ có 3,  4 người đỗ, Dương lại thấy run.

Bố mẹ Dương vốn đã lo, lại thấy cậu cả như thế thì càng lo hơn. Từ hôm lên Hà Nội cách đây ba hôm, Dương bảo, bố mẹ vẫn bắt cậu ôn luyện cho bằng được. Nhà Dương có hai anh em, hơn kém nhau một tuổi. Dương thi xong năm nay, năm sau lại tới lượt cô em gái. Bố Dương bảo, năm nay anh cả thi tốt thì mới làm gương được cho em gái. Nếu không, năm sau cả nhà lại lo gánh nặng của cả hai anh em.

“Từ hôm xuống Hà Nội, em mới được bố đưa sang nhà người bạn cùng quê chơi một lúc. Còn lại chỉ ở nhà ôn lại bài,” Dương nói.

Cũng lo lắng không ít nhưng Đỗ Tuấn Hùng, thí sinh tại điểm thi trường Đại học Bách khoa Hà Nội bảo, đến bây giờ, cậu mới thấy lựa chọn đăng ký của mình là hợp lý.

Ngành học Hùng đăng ký tại trường Bách khoa Hà Nội là cơ khí điện tử điện lạnh, điểm chuẩn năm ngoái chỉ 18,5 điểm. Lực học của Hùng không tồi nên cậu cũng phân vân mãi rồi mới đặt bút điền hồ sơ đăng ký vào khoa này. Hai môn thi tốt nghiệp liên quan tới khối A đợt tốt nghiệp vừa rồi, Hùng bảo, cậu cũng đạt một điểm 10, một điểm 9,5.

Đề thi đại học năm ngoái, Hùng làm khi mới học vừa xong lớp 11 nhưng tính ra, cậu học sinh quê Phú Thọ cũng được khoảng 6 điểm mỗi môn.

“Lúc bình thường làm bài thì còn có thể được nhưng vào phòng thi em hay bị run lắm. Đầu óc sẽ không được nhanh như bình thường. Thế nên em cũng không dám đăng ký khoa cao điểm quá,” Hùng cười.

Có mặt tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội từ 6 giờ 30, bạn Nông Văn Tân (Cao Bằng), dân tộc Nùng, gương mặt lạ lẫm nhìn các dãy giảng đường.

Tân bảo đây là lần đầu tiên em về Hà Nội nên cảm thấy rất bỡ ngỡ và cũng cảm thấy rất lo lắng trước kỳ thi đại học lần này.

“Về thành phố mới thấy đời sống của người dân quê mình còn nhiều khó khăn, vất vả quá. Em sẽ quyết tâm, cố gắng hết sức mình trong kỳ thi lần này, để sau này trở về phục vụ, giúp đỡ quê hương,” Tâm bộc bạch.

Suốt cả đêm qua, hầu như Tân không thể ngủ được vì háo hức muốn được nhìn ngôi trường đại học mà mình sẽ dự thi.

Tay vẫn cầm cuốn vở, tranh thủ ôn lại kiến thức, Tân tâm sự: “Chúng em ở vùng cao, điều kiện học tập khó khăn và hạn chế hơn nhiều so với các bạn ở thành phố nên lại càng cảm thấy lo lắng hơn khi tham dự kỳ thi tuyển sinh lần này. Cả lớp em chỉ có chưa đến chục bạn về Hà Nội thi đại học.”

Mặc dù 8 giờ mới bước vào phòng làm thủ tục, tại các điểm thi ở trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, trường Tiểu học Phan Đình Chiểu nhưng ngay từ sáng sớm, rất nhiều thí sinh và người nhà đã có mặt tại địa điểm thi.

Trong lúc sĩ tử đang bước vào phòng làm thủ tục, bên ngoài cổng trường rất đông phụ huynh cũng tỏ ra lo lắng. Hàng trăm cặp mắt ngóng vào trường với tâm trạng hồi hộp. Thậm chí, có phụ huynh còn vào sát cửa phòng thi nghe ngóng tình hình.

Ngồi bệt xuống sân trường đại học Bách Khoa, bác Trần Văn Khải có con thi vào đại học năm nay đang nói chuyện rôm rả với những phụ huynh khác.

Bác Khải bảo, dù đã là lần thứ hai đưa con đi thi nhưng năm nào cũng có những xúc cảm hồi hộp, lo lắng khác nhau.

Do trọ gần trường nên 7 giờ sáng nay, hai bố con bác Khải đã có mặt ở cổng trường để chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ vượt vũ môn. Suốt từ sáng đến giờ, bác Khải vẫn hồi hộp dõi theo từng bước chân của con khi vào tới tận phòng thi để nghe quy chế.

Theo bác Khải, càng gần ngày thi việc lo lắng chăm sóc sức khỏe và tinh thần cho các em là rất quan trọng. Ngoài việc động viên thì phụ huynh cũng chính là người tiếp thêm sức mạnh, nghị lực cho sĩ tử hoàn thành tốt kỳ thi của mình./.

Nhóm PV (Vietnam+)
ĐÁNH GIÁ
Đánh giá của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên
(*)  
Thư điện tử
(*) 
Nội dung
(*)
   
Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR  
Giao lưu với doanh nhân
Sáng 24/5, chàng trai khuyết tật giàu nghị lực nổi tiếng Nick Vujicic đã có cuộc giao lưu với cộng đồng doanh nhân khu vực phía Bắc.
Hà Nội "dẹp loạn" taxi
Sở Giao thông Vận tải và Công an thành phố Hà Nội sẽ tăng cường quản lý, chấn chỉnh hiện tượng taxi "chặt chém" trên địa bàn Thủ đô.
Giảm chỉ tiêu tuyển sinh
Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tại các trường công lập của Hà Nội năm học 2013-2014 sẽ giảm 1400 học sinh so với năm học 2012-2013.
Cõng "chữ" lên Tủa Chùa
Sự học để đeo bám cái chữ với học sinh các dân tộc ở xã xa xôi Sín Chải, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên vẫn còn muôn vàn khó khăn.
Chung xoa dịu nỗi đau
Thông tấn xã Việt Nam và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin VN vừa ký kết đẩy mạnh thêm hợp tác để cùng góp xoa dịu nỗi đau da cam.
Xử lý taxi "chặt chém"
Lực lượng chức năng đã có rất nhiều cuộc thanh kiểm tra nhưng dường như vẫn chưa thể "thanh lọc" hết các hãng taxi vi phạm.
"Tiếp lửa" cho Trường Sa
Đoàn đại biểu của Thành phố Hồ Chí Minh đã "tiếp lửa" cho chiến sỹ tại 10 đảo, điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1.
Vẫn còn nằm trên giấy
Bảy năm qua, dự án khu tái định cư và khu biệt thự nhà vườn ở ấp Cầu Xây, xã Long Trạch, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An vẫn "treo."

EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Đối tác: